Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được cho là coi nhẹ phương Tây và tin mình có thể đánh bại họ. Tuy nhiên, theo cựu quan chức ngoại giao Mỹ Jim Lewis; người khiến ông Tập lo sợ nhất chính là người dân Trung Quốc – nỗi ám ảnh về “vết xe đổ của Liên Xô” luôn đeo bám ông giữa đêm khuya.
- Cuộc chiến thương mại làm xáo trộn xuất khẩu Trung Quốc
- Trung Quốc cảnh báo sẽ trừng phạt các quốc gia tham gia cô lập Bắc Kinh trong đàm phán thương mại với Mỹ
- Giáo hoàng Leo XIV có thể thay Mỹ làm trung gian hòa giải xung đột Nga – Ukraine?
Từ khinh miệt phương Tây đến nỗi lo sụp đổ như Liên Xô
Trong cuộc phỏng vấn với chương trình “60 Minutes” của đài CBS; ông Jim Lewis, cựu quan chức ngoại giao và chuyên gia tình báo Mỹ với hơn 30 năm đối đầu với Trung Quốc, khẳng định: Tập Cận Bình tin rằng người phương Tây “trí tuệ thấp kém” và ông ta có thể dễ dàng đánh bại họ. Tuy nhiên, nỗi lo thực sự khiến ông Tập “giật mình tỉnh giấc giữa đêm” lại là nguy cơ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bị chính người dân lật đổ, giống như số phận của Liên Xô.
Trung Quốc triển khai chiến dịch gián điệp lớn nhất lịch sử
CBS dẫn nguồn từ các cơ quan tình báo Mỹ cho biết Bắc Kinh đang thực hiện chiến dịch gián điệp quy mô lớn nhất trong lịch sử nhằm vào nước Mỹ. Tin tặc Trung Quốc đã xâm nhập nhiều cơ quan chính phủ; hệ thống cấp nước và lưới điện quốc gia của Mỹ. Không chỉ tấn công mạng, Trung Quốc vẫn duy trì tình báo truyền thống bằng con người; sử dụng các đặc vụ ngầm để giám sát người Trung Quốc ở nước ngoài, đặc biệt là tại Mỹ.
Mục tiêu thật sự: Chính người dân Trung Quốc
Theo ông Lewis, Bộ An ninh Quốc gia ĐCSTQ – cơ quan tình báo lớn nhất thế giới hiện nay với khoảng 600.000 nhân viên – không chỉ nhắm vào Mỹ mà mục tiêu hàng đầu là kiểm soát chính người dân Trung Quốc. Để duy trì quyền lực, ĐCSTQ không ngừng giám sát cộng đồng người Hoa ở nước ngoài; và đe dọa những người bất đồng chính kiến.
Một sinh viên Trung Quốc tại Mỹ thừa nhận rằng cô không dám tự do phát biểu trong lớp học vì lo sợ bị đồng hương tố cáo về Trung Quốc. Trong khi đó, các “đồn cảnh sát hải ngoại” của ĐCSTQ được thiết lập trái phép tại New York; Canada, Hà Lan… với vỏ bọc hỗ trợ hành chính, nhưng thực chất nhằm quấy rối những người phản đối chính quyền Bắc Kinh.
Hàng trăm vụ gián điệp bị phanh phui
Trong 5 năm qua, Bộ Tư pháp Mỹ đã truy tố hơn 140 vụ việc liên quan đến hoạt động gián điệp; và quấy rối có liên hệ với ĐCSTQ. Nổi bật trong số đó là vụ bà Tôn Văn (Linda Sun) – cựu phó chánh văn phòng Thống đốc New York – và chồng bị cáo buộc nhận tiền để tác động đến chính sách đối với Trung Quốc.
Trường hợp khác là ông Vương Thư Quân (Wang Shujun); học giả 76 tuổi từng được cộng đồng dân chủ Trung Quốc tin tưởng; hóa ra đã làm gián điệp cho ĐCSTQ suốt 17 năm. Ông cung cấp thông tin cá nhân và hoạt động của các nhà bất đồng chính kiến cho chính quyền Bắc Kinh. Dù ông khẳng định vô tội; nhưng bị kết án 4 tội danh vào năm 2022 và lãnh án treo vào tháng 4 năm nay.
Nạn nhân kể lại bi kịch bị theo dõi
Những hành vi giám sát của ĐCSTQ để lại hậu quả nghiêm trọng đối với người bất đồng chính kiến. Dương Cẩm Hà (Yang Jin Xia), nhà hoạt động xã hội gốc Hồng Kông; phát hiện tên mình trong danh sách các mục tiêu bị theo dõi. “Tôi không thể tin rằng người tôi từng tin tưởng lại theo dõi mình,” cô chia sẻ trong nước mắt.
Quách Phụng Nghi (Anna Kwok), một nhà hoạt động khác; hiện xin tị nạn tại Mỹ sau khi bị chính quyền Hồng Kông truy nã treo thưởng. Cô khẳng định: “Cánh tay dài của ĐCSTQ khiến bạn dù ở đâu cũng không thể tự do.”
Theo: Trí Thức