Sau 14 năm rời quê để tránh con voi từng giết cha mẹ, một gia đình tại Nepal tiếp tục hứng chịu thảm kịch khi chính con voi này xuất hiện ở nơi ở mới, khiến con dâu và cháu nội tử vong.
- Ba mẹ con thu lợi 16 tỷ đồng từ mua bán tài khoản ngân hàng
- Giá dầu giảm giúp ông Trump nới lỏng sức ép đàm phán với Iran
- Giám đốc công ty bị khởi tố sau vụ vỡ hồ khiến bé gái tử vong
Ngày 04/7, một vụ voi rừng tấn công nghiêm trọng xảy ra tại khu vực Jagatpur, quận Chitwan, Nepal. Nạn nhân là gia đình ông Shanichara Bote, những người từng rời bỏ quê cũ từ năm 2012 sau khi cha mẹ ông bị con voi đực hoang Dhurbe quật chết tại khu chợ Baruwa.
Tin rằng khoảng cách hàng trăm km sẽ giúp gia đình tránh khỏi hiểm họa, ông Shanichara đã bán toàn bộ tài sản, đưa người thân vượt sông Reu và Rapti đến sinh sống tại Jagatpur. Tuy nhiên, đêm 04/7, con voi Dhurbe bất ngờ lao vào ngôi nhà của gia đình.
Khi nghe tiếng động lớn, con dâu ông là Ashika Bote (25 tuổi) bế con trai Bharat (4 tuổi) chạy ra ngoài tìm đường thoát thân. Cả hai không may bị con voi chặn lại và tấn công dẫn đến tử vong.
Trong lúc đó, bà Mangali, vợ ông Shanichara, đã đốt phần hiên nhà nhằm xua đuổi con voi. Ngọn lửa khiến căn nhà bị thiêu rụi nhưng cũng giúp bảy thành viên còn lại kịp thời thoát khỏi nguy hiểm.
Sau vụ việc, ông Shanichara đến trình báo với cảnh sát địa phương. Người đàn ông đau xót cho biết gia đình đã cố gắng rời đi thật xa nhưng vẫn không thể thoát khỏi bi kịch do con voi từng cướp đi sinh mạng cha mẹ mình gây ra.
Theo hồ sơ của Vườn quốc gia Chitwan, voi Dhurbe là cá thể voi đực sống đơn độc sau khi bị tách khỏi đàn. Từ năm 2010 đến nay, con vật được ghi nhận đã khiến 25 người thiệt mạng, trong đó có hai quân nhân làm nhiệm vụ bảo vệ rừng.
Các chuyên gia bảo tồn cho biết Jagatpur vẫn nằm trong vùng đệm của Vườn quốc gia Chitwan. Những cá thể voi đực sống đơn lẻ thường mở rộng phạm vi kiếm ăn lên tới hàng trăm km, đặc biệt vào mùa thu hoạch nông sản, khiến khả năng chạm trán với con người tăng cao.
Ông Abinash Thapa Magar, cán bộ bảo tồn của vườn quốc gia, xác nhận dữ liệu từ vòng cổ định vị vệ tinh gắn trên voi Dhurbe cho thấy con vật có mặt đúng khu vực nhà ông Shanichara trong đêm xảy ra vụ việc.
Trước đó, sau vụ voi tấn công năm 2012, lực lượng chức năng từng bắn bị thương Dhurbe nhằm xua đuổi khỏi khu dân cư. Con voi biến mất nhiều năm trước khi xuất hiện trở lại vào năm 2016. Đến năm 2023, cơ quan chức năng tiếp tục gắn vòng cổ vệ tinh để theo dõi hành trình di chuyển của nó.
Tuy nhiên, đại diện cộng đồng địa phương cho rằng hệ thống giám sát vẫn tồn tại nhiều hạn chế. Theo phản ánh, Dhurbe đã xuất hiện quanh khu vực dân cư gần 10 ngày trước khi xảy ra vụ tấn công nhưng chưa có biện pháp ngăn chặn hiệu quả.
Sau thảm kịch, nhiều người dân đã chặn cầu Rapti để phản đối công tác quản lý động vật hoang dã. Chính quyền Nepal cam kết sẽ đưa Dhurbe vào khu vực rừng sâu, đồng thời nâng cấp hệ thống theo dõi nhằm hạn chế các vụ tấn công tương tự trong tương lai.
Các chuyên gia nhận định việc con voi xuất hiện đúng nơi gia đình ông Shanichara sinh sống sau 14 năm là sự kết hợp giữa yếu tố ngẫu nhiên và khả năng ghi nhớ đặc biệt của loài voi. Theo họ, voi có trí nhớ rất tốt, đặc biệt với mùi hương và những trải nghiệm từng gây sang chấn, nên không loại trừ khả năng con vật phản ứng mạnh khi gặp lại những dấu hiệu quen thuộc.
Tâm Thanh (tổng hợp)

