Site icon Tin360

Cha nghèo phụ hồ bị ung thư ruột non, lo con thơ thất học, chịu cảnh mồ côi

Gia đình anh Phước khánh kiệt từ khi anh mắc ung thư ruột non (Ảnh: Dân Trí)

Anh Huỳnh Văn Phước, một người cha nghèo làm nghề phụ hồ ở Vĩnh Long, bất ngờ phát hiện mắc ung thư ruột non sau nhiều năm chịu đựng cơn đau. Giờ đây, khi bệnh đã ở giai đoạn không thể chữa trị, anh chỉ lo lắng con thơ phải đối diện cảnh thất học và “chịu cảnh mồ côi” trong tương lai.

Hoàn cảnh éo le của người cha phụ hồ

Ở tuổi 42, anh Huỳnh Văn Phước – ngụ ấp Nhứt B, xã Mỹ Long, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long – là trụ cột chính của gia đình. Nhiều năm qua, anh làm phụ hồ, đào mương với thu nhập chỉ hơn 200.000 đồng mỗi ngày. Đó là nguồn sống duy nhất để nuôi vợ và ba con nhỏ.

Thế nhưng, suốt 6–7 năm qua, anh Phước thường xuyên bị đau bụng âm ỉ. Nghĩ rằng mình chỉ bị đau dạ dày, anh tự mua thuốc uống cầm chừng. Chỉ đến khi cơn đau trở nên dữ dội; khiến anh ngất xỉu và phải nhập viện; bác sĩ mới chẩn đoán anh mắc ung thư ruột non – căn bệnh hiếm gặp và không thể điều trị dứt điểm.

“Bác sĩ bảo tôi chỉ uống thuốc để cầm cự chứ không chữa được. Tôi xác định sẵn là đang mang ‘án tử’ trong người”, anh Phước nghẹn ngào chia sẻ.

Con trai út là bé Huỳnh Gia Hưng mới 1 tuổi   (ảnh: Dân Trí)

Gia cảnh khốn khó, tương lai con thơ mờ mịt

Sau khi phát hiện bệnh, anh Phước mất hoàn toàn khả năng lao động. Vợ anh – chị Nguyễn Thị Cẩm Tú, 38 tuổi – vừa sinh con út nên cũng không thể đi làm thuê. Từ đó, cả gia đình rơi vào cảnh khốn khó, phải vay mượn, bán tài sản; và nhận hỗ trợ một con bò để nuôi lấy tiền thuốc thang.

Trong lúc cha bệnh nặng, mẹ bận chăm em nhỏ; con gái lớn là bé Yến (14 tuổi) phải nghỉ học phụ giúp gia đình, lo cơm nước và trông em. Dù vậy, Yến vẫn nuôi ước mơ trở thành giáo viên: “Con sẽ học tiếp, để sau này đi dạy; nuôi các em và phụ giúp cha mẹ”. Trước nguy cơ bỏ học; may mắn em được thầy cô, bạn bè động viên tiếp sức, tiếp tục vào lớp 9.

Điều anh Phước lo lắng nhất chính là nếu mình “ra đi mãi mãi”; ba con nhỏ sẽ đối diện cảnh mồ côi và thất học giữa chặng đường tương lai đầy gian nan.

Sự hỗ trợ từ cộng đồng

Theo ông Phạm Ngọc Điệu – Trưởng ấp Nhứt B, xã Mỹ Long; gia đình anh Phước thuộc diện khó khăn; nằm trong vùng An toàn khu nên được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Đây là phần nào giúp gia đình giảm bớt chi phí điều trị.

Tuy nhiên, để vượt qua giai đoạn khắc nghiệt này và đảm bảo việc học cho các con, rất cần sự chung tay của cộng đồng. “Chúng tôi mong thông qua báo chí, các tấm lòng nhân ái sẽ biết đến và chia sẻ, giúp đỡ gia đình anh Phước”, ông Điệu chia sẻ.

Câu chuyện của anh Phước không chỉ là nỗi đau của một gia đình, mà còn phản ánh những thách thức lớn trong chăm sóc y tế và an sinh xã hội tại vùng nông thôn:

Hoàn cảnh của anh Huỳnh Văn Phước là minh chứng cho sự mong manh của cuộc sống người lao động nghèo khi bệnh tật ập đến. Hơn bao giờ hết, gia đình nhỏ này cần vòng tay sẻ chia của cộng đồng để ba đứa trẻ có thể tiếp tục đến trường, nuôi dưỡng ước mơ, và không phải “chịu cảnh mồ côi” trong tăm tối của nghèo đói.

Theo: Dân trí.