Site icon Tin360

Chàng trai Ê Đê mang 2 triệu ra Hà Nội, nổi tiếng sau một đêm nhờ “phút ngẫu hứng”

chàng trai Tây Nguyên.

Jôla Êban muốn dành thêm nhiều thời gian để khám phá Hà Nội. (Ảnh: Chụp màn hình báo Dân trí).

Chỉ cầm 2 triệu đồng ra Hà Nội thăm thú, anh Jôla Êban bất ngờ trở thành hiện tượng mạng sau màn hát giao lưu đầy cảm xúc tại một quán cà phê vào tối cuối tháng 5.

Giọng hát mộc mạc của tài xế xe công nghệ thu hút hàng triệu lượt xem

Trong một buổi tối tại khu đô thị Thanh Hà (Hà Nội), thực khách bất ngờ khi một tài xế xe công nghệ bước lên sân khấu với vẻ ngoài rụt rè. Khi anh cất tiếng hát hai ca khúc “Giấc mơ Chapi” và “Đôi chân trần”, chất giọng mộc mạc nhưng vang khỏe đặc trưng của người con Tây Nguyên đã khiến toàn bộ quán cà phê vỗ tay không ngớt

Đoạn video ghi lại màn biểu diễn ngẫu hứng này nhanh chóng nhận được sự cổ vũ nhiệt tình và thu hút hơn 2 triệu lượt xem trên mạng xã hội. Nhiều khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ trước khả năng ca hát của chàng trai và gợi ý anh nên thử sức biểu diễn chuyên nghiệp tại các phòng trà hoặc quán cà phê nhạc sống.

Nhân vật gây chú ý trong đoạn video là anh Jôla Êban một người dân tộc Ê Đê đến từ xã Cuôr Đăng, tỉnh Đắk Lắk. Vốn quen với tiếng đàn hát của gia đình từ nhỏ, anh luôn duy trì niềm đam mê âm nhạc với những ca khúc gắn liền với nắng gió đại ngàn và coi đây là kỷ niệm đáng nhớ trong chuyến thăm Thủ đô lần này.

Chuyến du ngoạn Thủ đô ngẫu hứng với hành trang vỏn vẹn 2 triệu đồng

Đầu tháng 3, khi trang trại cà phê và sầu riêng tại quê nhà bước vào giai đoạn nông nhàn, Jôla quyết định trở lại Hà Nội sau 10 năm. Hành trang của anh rất giản dị với số tiền 2 triệu đồng, trong đó riêng tiền xe khách từ Đắk Lắk ra Hà Nội đã chiếm 900.000 đồng. Để có thêm thu nhập và trải nghiệm cuộc sống, Jôla đăng ký làm tài xế xe công nghệ và hiện đã thông thạo nhiều tuyến phố mà không cần dùng bản đồ.

Anh chia sẻ bản thân từng bị sốc nhiệt trước cái nóng kỷ lục tại Hà Nội vào cuối tháng 5, dù trước đó vẫn chủ quan cho rằng nắng nóng ở quê mình khắc nghiệt hơn. Một lần trên đường trở về nhà, anh nghe thấy tiếng nhạc sống từ quán cà phê vọng ra.Thấy tiếng đàn hát cuốn hút, anh dừng xe bên đường để lắng nghe. Khi chương trình chuẩn bị kết thúc, MC thông báo chỉ còn một tiết mục cuối để chào khán giả, ở bên lề đường theo dõi, anh Jôla mạnh dạn giơ tay xin được lên hát giao lưu

Dù mùa cao điểm làm nông sắp đến vào tháng 7 và tháng 8, chàng trai Ê Đê vẫn chưa muốn rời xa nhịp sống sôi động của Hà Nội. Jôla Êban dự định sẽ ở lại thêm một thời gian để tích lũy thêm nhiều trải nghiệm mới và thỏa niềm khao khát khám phá vẻ đẹp của mảnh đất nghìn năm văn hiến.

Tâm Thanh (tổng hợp)