Cụ ông 102 tuổi ở Vũ Hán “cưa đổ” cụ bà 85 tuổi bằng tài năng thư pháp, sáo hulusi và tinh thần trẻ trung, tạo nên chuyện tình cảm động tại viện dưỡng lão
- .Không lãng phí đồ ăn: Trách nhiệm từ mỗi bữa cơm
- Người tố C.P. Việt nam lên tiếng sau kết luận không khởi tố
- Kho cá bằng nồi cơm điện: Cá mềm xương, đậm đà hương vị xưa.
Gặp gỡ định mệnh tại viện dưỡng lão
Tại viện dưỡng lão Enjoy Ages ở Vũ Hán, cụ ông Jiang, 102 tuổi, và cụ bà Zhang, 85 tuổi, đã tìm thấy nhau trong một buổi sinh hoạt chung. Cụ Jiang nổi bật với tài năng thư pháp, hội họa và chơi sáo hulusi, trong khi cụ Zhang gây ấn tượng với kỹ năng làm hoa lưới lụa tinh tế. Sự đồng điệu về tài năng và tính cách đã kéo họ lại gần, từ đó nảy sinh tình cảm đặc biệt.
Tình yêu nở muộn qua âm nhạc và nghệ thuật
Cụ Jiang thường thổi sáo hulusi, còn cụ Zhang nhẹ nhàng hát theo, tạo nên những khoảnh khắc ấm áp. Cả hai cùng nhau đi dạo, tham gia các hoạt động tại viện dưỡng lão, thậm chí biểu diễn kinh kịch, khiến mọi người xung quanh không khỏi ngưỡng mộ. Tình yêu của họ còn được thể hiện qua những việc nhỏ như cụ bà giúp cụ ông gấp quần áo, còn cụ ông khắc thư pháp trang trí cho các tác phẩm thủ công của cụ bà.
Hành trình truyền cảm hứng
Chuyện tình của hai cụ không chỉ được gia đình ủng hộ mà còn lan tỏa trên mạng xã hội, đặc biệt qua video cụ Jiang đóng vai người thổi kèn, thu hút hơn 16 triệu lượt xem. Sức khỏe của cụ Jiang cải thiện rõ rệt nhờ sự đồng hành của cụ Zhang. Câu chuyện của họ trở thành biểu tượng cho tình yêu và sự gắn bó ở tuổi xế chiều, truyền cảm hứng về một cuộc sống trọn vẹn và ý nghĩa.
Theo: VnExpress