Cristiano Ronaldo gửi lời chia buồn sâu sắc sau khi Diogo Jota và em trai qua đời trong vụ tai nạn tại Tây Ban Nha, gây chấn động làng túc cầu.
- Diogo Jota tử nạn trong tai nạn giao thông tại Tây Ban Nha
- Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo: Tuyên chiến không khoan nhượng với thuốc giả, thực phẩm chức năng giả
- Người bản lĩnh biết giấu nỗi đau để trưởng thành
Ronaldo tiếc thương đồng đội bạc mệnh
Chiều 3/7 (giờ Hà Nội), tin dữ từ Tây Ban Nha xác nhận cầu thủ Diogo Jota cùng em trai Andre đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên xa lộ A‑52, đoạn qua tỉnh Zamora. Vụ tai nạn khiến xe của hai anh em mất lái, lật nhiều vòng và bốc cháy, khiến cả hai tử vong tại chỗ.
Ngay sau khi thông tin được công bố, Cristiano Ronaldo – người anh cả trong đội tuyển Bồ Đào Nha – đã bày tỏ sự đau đớn trên trang cá nhân:
“Thật vô lý. Mới đây thôi chúng ta còn ở cùng nhau tại đội tuyển quốc gia, cậu vừa mới kết hôn… Tôi xin gửi lời chia buồn đến gia đình, vợ và các con của Jota. Tôi biết cậu sẽ luôn bên họ. Yên nghỉ nhé Diogo và Andre. Chúng tôi sẽ mãi nhớ hai người.”
Kỷ niệm và thành tựu đáng nhớ
Ronaldo và Jota từng cùng nhau góp mặt trong 32 trận đấu ở tuyển quốc gia và góp công vào 7 bàn thắng. Mới đây nhất, cả hai cùng vô địch UEFA Nations League 2025 vào ngày 9/6.
Trong sự nghiệp thi đấu quốc tế, Diogo Jota ra sân 49 lần và ghi được 14 bàn thắng. Anh từng giành hai danh hiệu UEFA Nations League các mùa 2018-2019 và 2024-2025 – đóng góp đáng kể vào thành công của Bồ Đào Nha trong thập kỷ qua.
Cộng đồng bóng đá bàng hoàng
Sau thông tin Jota qua đời, hàng loạt câu lạc bộ và ngôi sao bóng đá đã gửi lời chia buồn sâu sắc. CLB Liverpool mô tả đây là “một mất mát không thể tưởng tượng được”. Các đội bóng Ngoại hạng Anh như Man Utd, Arsenal, Chelsea, Man City và Everton cùng Ban tổ chức giải đấu đều đăng thông điệp chia buồn.
Cựu hậu vệ Man Utd viết trên nền tảng X:
“Đây là tin tức đau lòng. Xin cầu mong sự bình an đến với gia đình Jota.”
Ruben Neves, đồng đội cũ tại Wolves, nghẹn ngào chia sẻ:
“Người ta nói rằng chúng ta chỉ mất ai đó khi ta quên họ. Tôi sẽ không bao giờ quên anh, Jota.”
Sự nghiệp ấn tượng từ Bồ Đào Nha đến Liverpool
Sinh ngày 4/12/1996, Jota trưởng thành từ lò đào tạo Pacos Ferreira tại quê nhà Bồ Đào Nha. Sau khi được Atletico Madrid chiêu mộ, anh chuyển đến Porto theo dạng cho mượn.
Hè 2017, Wolves mượn Jota với điều khoản mua đứt 16,6 triệu USD và nhanh chóng kích hoạt sau nửa mùa. Ngay mùa giải đầu tiên, anh ghi 17 bàn, giúp Wolves thăng hạng Premier League.
Đến năm 2020, Liverpool chiêu mộ Jota với mức phí 58 triệu USD. Trong màu áo “Lữ đoàn đỏ”, anh ra sân 182 trận, ghi 65 bàn và có 26 kiến tạo. Những danh hiệu anh từng giành cùng Liverpool gồm Ngoại hạng Anh 2024-2025, FA Cup và League Cup mùa 2021-2022.
Bi kịch đến sau hạnh phúc ngắn ngủi
Tai nạn xảy ra chỉ 10 ngày sau khi Jota tổ chức lễ cưới với người bạn gái lâu năm Rute Cardoso. Họ đã có với nhau ba người con. Theo nguồn tin địa phương, hai anh em đang trên đường trở về sau kỳ nghỉ hoặc di chuyển giữa các điểm du lịch ở Tây Ban Nha thì gặp nạn.
Theo: Vnexpress