Ngày 23/9, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã tìm thấy cụ ông R Ông Ha Hoanh, 78 tuổi, sau 6 ngày mất tích trong rừng khi đi hái nấm, giữa thời tiết mưa lạnh khắc nghiệt.
- Khởi tố cụ ông bẫy chuột gây chết người
- Ninh Bình: 2.389 người nghỉ việc sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính
- Israel : Thắng lợi quân sự nhưng thất bại chính trị
Nỗ lực tìm kiếm không ngừng nghỉ giữa điều kiện thời tiết xấu
Theo thông tin từ Ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà, khoảng 12h trưa 23/9, các lực lượng phối hợp đã tìm thấy cụ ông R Ông Ha Hoanh tại tiểu khu 241B. Trước đó, ông rời nhà đi hái nấm ngày 17/9 nhưng không quay lại, gia đình lo lắng trình báo. Vị trí phát hiện cụ cách bìa rừng khoảng 8km, nơi ông để xe máy trước khi đi vào rừng. Đây được xem là một thành công lớn sau nhiều ngày huy động đông đảo nhân lực tìm kiếm.
Trong 6 ngày qua, gần 100 người gồm công an, dân quân, lực lượng bảo vệ rừng và người dân đã chia thành nhiều nhóm để tìm kiếm cụ. Họ phải băng rừng, vượt suối trong điều kiện mưa dầm và địa hình hiểm trở. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, công tác cứu hộ vẫn được duy trì liên tục suốt ngày đêm. Cuối cùng, sự phối hợp chặt chẽ đã giúp các lực lượng hoàn thành nhiệm vụ và đem lại niềm vui cho gia đình nạn nhân.
Sức sống phi thường của cụ ông sau nhiều ngày trong rừng
Khi được tìm thấy, cụ trong tình trạng sức khỏe yếu, tay chân nhợt nhạt do đói rét kéo dài. Nhiều ngày chịu mưa lạnh khiến ông suy kiệt, nhưng cụ vẫn có thể ăn chút ngô luộc để duy trì sự sống. Nhờ vậy, cụ vượt qua 6 ngày trong rừng sâu đầy khắc nghiệt. Lãnh đạo Ban quản lý rừng đánh giá đây là một kỳ tích về khả năng sinh tồn.
Sau khi phát hiện, lực lượng cứu hộ nhanh chóng đưa cụ ra khỏi rừng qua đường mòn gần nhất. Cụ được đưa đến Trạm y tế xã Phi Tô để thăm khám và theo dõi sức khỏe. Dự kiến, sau khi ổn định, cụ sẽ trở về nhà tại phường Langbiang, TP Đà Lạt. Niềm vui đoàn tụ khiến gia đình và người dân địa phương vỡ òa sau nhiều ngày lo lắng.
Theo: Khai Mở