Site icon Tin360

Cửa khẩu Trung Quốc biến mất sau trận lũ quét Nepal

Cửa khẩu Cát Long bị lũ quét san phẳng

Lũ quét cuốn phăng nhiều công trình tại cửa khẩu Cát Long, giáp biên giới Nepal. (Ảnh minh họa: Tin 360)

Trận lũ quét dữ dội tại khu vực biên giới Trung Quốc – Nepal khiến cửa khẩu Cát Long bị bùn đất san phẳng, lực lượng cứu hộ chưa tìm thấy người sống sót.

Các quan chức cứu hộ Trung Quốc cho biết cửa khẩu Cát Long, nằm ở độ cao hơn 3.800 m tại Khu tự trị Tây Tạng, đã bị trận lũ quét ngày 26/8 tàn phá nghiêm trọng. Khi đội cứu hộ tiếp cận hiện trường chiều 28/8, nhiều công trình gần như biến mất dưới bùn đất và đá.

Ông Liu Maolin, lãnh đạo một đội cứu hộ, cho biết phần lớn các tòa nhà trong khu vực sạt lở đã bị san phẳng, không còn nhận diện được hình dạng công trình. Mặt đất phủ đầy bùn và gạch đá, trong khi cơ sở hạ tầng cửa khẩu bị hư hại đặc biệt nghiêm trọng.

Đội cứu hộ làm việc trên một con đường dẫn đến cửa khẩu Cát Long.(Ảnh minh họa: Tin 360)

Đến nay, lực lượng cứu hộ chưa tìm thấy người sống sót tại cửa khẩu Cát Long. Dù vậy, các đội tìm kiếm khẳng định sẽ tiếp tục công việc chừng nào còn hy vọng.

Điều kiện cứu hộ tại khu vực này rất khắc nghiệt do địa hình cao. Các thành viên phải mang theo hàng chục kg thiết bị và đối mặt với nguy cơ tức ngực, khó thở, chóng mặt, đau đầu ngay cả khi di chuyển đơn giản.

Tính đến chiều 29/8, Trung Quốc xác nhận 7 người thiệt mạng và 554 người mất tích tại cửa khẩu Cát Long. Trong khi đó, trận lũ quét ngày 26/8 tại Nepal và khu vực lân cận đã khiến hơn 630 người thiệt mạng và gần 3.000 người mất tích.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường thị sát hiện trường tại huyện Cát Long ngày 27.8 sau trận lũ quét. (Ảnh minh họa: Tin 360)

Tại huyện Chitwan, miền trung Nepal, chính quyền đang chuẩn bị chôn cất hàng trăm thi thể chưa xác định được danh tính. Trong số 233 thi thể được tìm thấy tại huyện này, mới có 4 trường hợp được xác định danh tính.

Các mẫu ADN sẽ được thu thập trước khi chôn cất để phục vụ việc nhận dạng sau này. Chính quyền cũng đánh dấu các vị trí chôn cất với hy vọng thân nhân có thể tìm thấy hài cốt người mất tích.

Việc nhận dạng gặp nhiều khó khăn do các thi thể bị biến dạng và phủ đầy bùn đất. Nhiều gia đình vẫn chờ đợi tại các bệnh viện để tìm kiếm thông tin về người thân.

Ngoại trưởng Nepal Shisir Khanal cho biết chính phủ đã đề nghị sự hỗ trợ từ nước ngoài trong việc xác định danh tính và bảo quản các thi thể.

Tâm Thanh (tổng hợp)