Site icon Tin360

Đá nở hoa: Cảnh quan kỳ thú thu hút sự chú ý tại Đà Nẵng

Đá nở hoa: Cảnh quan kỳ thú thu hút sự chú ý tại Đà Nẵng

Những tinh thể trắng kết thành hình như bông hoa trên đá – hiện tượng được người dân chụp lại ngày 2/3. (Ảnh: Chụp màn hình báo Dân trí)

Sự xuất hiện của đá nở hoa vào dịp đầu năm đã khiến nhiều người dân tò mò kéo đến sông Trạm để chiêm ngưỡng những vệt đỏ rực rỡ dưới chân đá.

Phản ứng của cộng đồng trước vẻ đẹp tự nhiên

Bắt đầu từ khoảng mùng 4 Tết ngày 20/2, khi mực nước tại nhánh sông Tiên chảy qua xã Thạnh Bình rút xuống thấp, một lớp màu đỏ rực rỡ bất ngờ lộ ra. Hình ảnh về những “bông hoa” mọc trên đá nhanh chóng được người dân chụp lại và chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội. Sự độc đáo của cảnh quan này đã tạo nên một làn sóng hiếu kỳ, thu hút đông đảo du khách thập phương tìm về.

Anh Trần Trung Bảo, một cư dân địa phương thường xuyên theo dõi khu vực này, cho biết anh đã ghi lại được ít nhất hai vị trí có lớp xốp đỏ rực bám chặt vào đá. Những vệt màu này tạo nên một khung cảnh vô cùng bắt mắt và lạ lẫm đối với những người lần đầu chứng kiến. Người dân trong vùng đã ưu ái đặt cho hiện tượng này cái tên mỹ miều là hoa đá vì hình dáng rực rỡ của chúng.

Ông Dương Đức Lin, Chủ tịch UBND xã Thạnh Bình, xác nhận địa phương đã ghi nhận sự việc và luôn theo dõi tình hình an ninh trật tự khi có người dân kéo về xem. Hiện tượng này từng xuất hiện vài năm trước và luôn là chủ đề bàn tán xôn xao mỗi khi quay trở lại. Chính quyền cũng khuyến cáo người dân tham quan nhưng cần có ý thức bảo vệ môi trường cảnh quan xung quanh khu vực sông.

Sự thay đổi sắc màu của đá nở hoa

Theo lời kể của bà Bùi Thị Tuấn, một người dân sống lâu năm ngay sát tảng đá lớn, hiện tượng này có những diễn biến màu sắc rất rõ rệt. Bà quan sát thấy những vệt màu không giữ nguyên một sắc thái mà thay đổi liên tục từ vàng nhạt sang đỏ thắm rồi trắng bệch. Đây là một quá trình kéo dài nhiều ngày, gắn liền với sự trưởng thành của những thực thể bám trên bề mặt đá.

Lời xác nhận của người dân về việc tảng đá trước đó hoàn toàn bình thường đã giúp các nhà khoa học loại bỏ giả thuyết về các cấu trúc địa chất cố định. Việc màu sắc chuyển sang trắng khi tàn được PGS.TS Trịnh Đăng Mậu giải thích là lúc các ấu trùng đã hoàn thành giai đoạn phát triển trong trứng. Đây là thời điểm vòng đời của trứng kết thúc, nhường chỗ cho giai đoạn sinh trưởng mới của loài côn trùng.

Sự thay đổi sắc thái này không chỉ mang tính sinh học mà còn tạo nên sự lôi cuốn cho những người làm nhiếp ảnh và nghiên cứu tự nhiên. Mỗi giai đoạn màu sắc lại mang đến một vẻ đẹp khác nhau, biến những tảng đá vô tri trở nên sống động như có linh hồn. Sự kỳ diệu của thiên nhiên tại sông Trạm một lần nữa được khẳng định qua những biến chuyển sắc màu đầy ấn tượng này.

Theo: Báo Dân trí