Site icon Tin360

Điệu nhảy Trump bùng nổ trong cộng đồng người Iran sau cái chết của Khamenei

Điệu nhảy Trump bùng nổ trong cộng đồng người Iran sau cái chết của Khamenei

Cộng đồng người Iran ở hải ngoại cùng thực hiện “điệu nhảy Trump” trên nền nhạc YMCA sau khi xuất hiện tin về cái chết của lãnh đạo tối cao Iran. (Ảnh ghép: Chụp từ video).

Sau cuộc không kích hạ sát lãnh đạo Khamenei, cộng đồng người Iran khắp nơi đồng loạt nhảy múa ăn mừng và bày tỏ khát vọng tự do cho quê hương.

Điệu nhảy Trump lan rộng trên các nền tảng mạng xã hội toàn cầu

Theo ghi nhận từ các phương tiện truyền thông xã hội, sau khi lực lượng Mỹ và Israel phối hợp không kích hạ sát lãnh đạo tối cao Iran Khamenei, một làn sóng ăn mừng đã bùng nổ rộng khắp. Nhiều đoạn phim được chia sẻ cho thấy cộng đồng người Iran ở hải ngoại đang cùng nhau thực hiện “điệu nhảy Trump” đặc trưng. Những người tham gia nhảy múa trên nền nhạc bài hát YMCA, vốn là giai điệu quen thuộc trong các buổi vận động tranh cử của Tổng thống Donald Trump.

Vào ngày 4/3, tài khoản mạng xã hội chính thức của Nhà Trắng đã chia sẻ một đoạn video tổng hợp các hoạt động này từ nhiều nơi trên thế giới. Trong các thước phim, người dân vẫy cao lá cờ biểu tượng sư tử và mặt trời, một hình ảnh gắn liền với lịch sử và khát vọng tự do của người Iran. Dòng trạng thái đi kèm video gửi lời cảm ơn tới Tổng thống Trump vì những hành động mà họ gọi là quyết đoán đối với chính quyền Tehran.

Đáng chú ý, xu hướng này không chỉ giới hạn ở nước ngoài mà còn xuất hiện ngay tại thủ đô Tehran của Iran. Một đoạn phim ghi lại cảnh một nhóm thanh niên giơ bảng biểu ngữ cảm ơn ông Trump và thực hiện điệu nhảy ngay trên đường phố. Những hình ảnh này cho thấy sự phản kháng mạnh mẽ của một bộ phận người dân trong nước bất chấp những rủi ro về an ninh trong bối cảnh chiến sự đang diễn ra.

Khát vọng trở về xây dựng quê hương sau biến cố chính trị

Tại nhiều thành phố lớn như Rome và Paris, người dân Iran lưu vong đã xuống đường để bày tỏ sự ủng hộ đối với những biến động quân sự gần đây. Nhiều người tại Ý đã gửi lời cảm ơn trực tiếp tới Tổng thống Trump và Thủ tướng Israel Netanyahu vì sự can thiệp mà họ tin rằng sẽ mang lại tương lai mới cho dân tộc. Đối với họ, những sự kiện này được xem là bước ngoặt quan trọng để người dân có thể giành lại quyền kiểm soát đất nước.

Trong số những người bày tỏ mong muốn hồi hương có đạo diễn nổi tiếng Jafar Panahi, người vừa nhận đề cử Oscar cho bộ phim “Chỉ là một tai nạn”. Trong một buổi phỏng vấn tại Mỹ, ông đã chia sẻ chân thành về nỗi nhớ quê nhà và mong muốn được sớm bay trở về Tehran. Ông Panahi cho rằng sự hiện diện của mình tại nước ngoài trong mùa giải thưởng cũng là để thay mặt cho những người không có cơ hội được rời khỏi đất nước.

Khi chiến dịch quân sự bước sang ngày thứ năm, tâm lý muốn đóng góp cho việc tái thiết đất nước ngày càng trở nên mạnh mẽ trong cộng đồng người lưu vong. Một phụ nữ tại Pháp tên Sara Abad khẳng định cô muốn quay về để dành những năm tháng còn lại của cuộc đời tham gia vào quá trình xây dựng lại quốc gia. Khát khao được sống trong một xã hội ổn định là động lực chính thôi thúc những người Iran khắp thế giới hy vọng vào một ngày trở về không xa.

Theo: Báo Aboluowang (Bản dịch)