Erin Patterson, 49 tuổi, bị kết tội giết 3 người bằng nấm mũ tử thần trong bữa trưa gia đình tại Australia, đối mặt án tù chung thân.
- Thần đồng 16 tuổi phá kỷ lục thế giới Lamine Yamal
- Vụ Mr Pips: Vợ của Mr Hunter bị bắt khi đang chuẩn bị trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ
- Kỳ tích: Cứu sống bé gái 14 tuổi mắc biến chứng hiếm gặp của lupus ban đỏ hệ thống
Erin Patterson, một phụ nữ 49 tuổi tại Australia, vừa bị Tòa án Tối cao bang Victoria kết tội giết người. Vụ án liên quan đến việc cô trộn nấm mũ tử thần vào món ăn, khiến 3 thành viên gia đình chồng tử vong. Phán quyết được đưa ra sau phiên tòa kéo dài 9 tuần. Patterson không biểu lộ cảm xúc khi nghe phán quyết, chỉ chớp mắt nhanh. Ngày tuyên án chưa được ấn định, nhưng cô đối mặt với án tù chung thân. Vụ việc gây sốc dư luận bởi tính chất nghiêm trọng và sự phức tạp trong động cơ.
Nấm mũ tử thần gây ra thảm kịch
Ngày 29/7/2023, Patterson mời gia đình chồng đến ăn trưa tại nhà ở Melbourne. Món thịt bò Wellington, do cô chuẩn bị, chứa nấm mũ tử thần cực độc. Cha mẹ chồng, Don và Gail Patterson (đều 70 tuổi), cùng em gái của Gail, Heather Wilkinson (66 tuổi), đã tử vong trong vòng một tuần. Ian Wilkinson, chồng Heather, may mắn sống sót nhưng phải ghép gan sau hôn mê. Công tố viên không xác định rõ động cơ giết người. Tuy nhiên, họ nhấn mạnh mối quan hệ căng thẳng giữa Patterson và chồng cũ, cùng bất mãn với bố mẹ chồng.
Patterson khẳng định cô vô tình sử dụng nấm độc khi nấu ăn. Cô nói mình bị rối loạn ăn uống, nôn sau bữa ăn, nên không bị ngộ độc. Tuy nhiên, lời khai này bị công tố viên bác bỏ. Họ cho rằng Patterson đã lên kế hoạch tỉ mỉ. Cô bị cáo buộc thay đổi công thức món ăn, chia thành khẩu phần riêng để trộn nấm độc cho từng người. Hành động này được xem là cố ý nhắm vào các nạn nhân.
Nấm mũ tử thần và những điểm đáng ngờ
Công tố viên chỉ ra nhiều hành vi bất thường của Patterson. Cô cho con đi xem phim trước khi khách đến, tránh để chúng chứng kiến sự việc. Cô thêm nấm khô vào món ăn, khác với công thức thông thường. Sau vụ việc, Patterson vứt bỏ máy sấy thực phẩm tại bãi rác địa phương. Cô khai với cảnh sát rằng mua nấm khô từ cửa hàng châu Á ở Melbourne. Tuy nhiên, cô không cung cấp thông tin cụ thể về nguồn gốc nấm. Thực tế, Patterson thường xuyên hái nấm từ năm 2020 và có kinh nghiệm về nấm.
Công tố viên còn cáo buộc Patterson giả vờ bị ung thư để mời gia đình chồng đến ăn. Cô bị cho là đã nói dối nhân viên y tế, bác sĩ và cảnh sát. Những lời khai sai lệch này cản trở nỗ lực cứu chữa các nạn nhân. Ngoài ra, cảnh sát nghi ngờ Patterson từng cố đầu độc chồng cũ, Simon Patterson, 3 lần từ năm 2021 đến 2022. Simon từng suýt chết vì một căn bệnh lạ, rơi vào hôn mê 16 ngày. Các bác sĩ đã hai lần yêu cầu gia đình nói lời từ biệt với anh.
Tính chất nguy hiểm của nấm mũ tử thần
Nấm mũ tử thần, hay amanita phalloides, là loài nấm độc nhất thế giới. Theo AFP, nó gây ra 90% ca tử vong liên quan đến nấm. Loài nấm này có màu nâu và trắng, dễ nhầm với nấm ăn được. Chuyên gia độc chất học Dimitri Gerostamoulos cho biết nấm chứa amatoxin, gây nôn mửa, tiêu chảy và suy nội tạng. Nếu không được điều trị kịp thời, độc tố sẽ dẫn đến tử vong.
Patterson phủ nhận mọi cáo buộc, nhấn mạnh vụ việc là tai nạn. Luật sư của cô lập luận rằng cô không có động cơ giết người. Patterson vừa chuyển đến nhà mới, có tài chính ổn định và quyền nuôi con. Cô cũng đang học để trở thành điều dưỡng viên. Tuy nhiên, công tố viên mô tả cô là người hai mặt, che giấu cảm xúc thật với gia đình chồng. Mối quan hệ với Simon đã xấu đi từ năm 2022. Dù được mời, Simon không tham dự bữa trưa định mệnh.
Vụ án gây tranh cãi về ý định thực sự của Patterson. Liệu cô có chủ ý đầu độc hay chỉ vô tình gây ra thảm kịch? Phán quyết có tội đã khép lại phiên tòa, nhưng câu hỏi về động cơ vẫn chưa có lời giải. Vụ việc là lời cảnh báo về sự nguy hiểm của nấm mũ tử thần và hậu quả của những mâu thuẫn gia đình không được giải quyết.
Theo: VnExpress