Tiền đạo Vinicius Jr. của Real Madrid đã lên tiếng trên trang cá nhân sau 5 ngày im lặng kể từ khi Brazil dừng bước ở vòng 16 đội World Cup 2026.
- Hai món cá Việt vào top ngon châu Á, dinh dưỡng ra sao
- Năm nữ sinh lớp 6 chết đuối khi tắm ở đập nước Lâm Đồng
- Trump tuyên bố lệnh ngừng bắn với Iran đã kết thúc dù đàm phán vẫn tiếp tục
Vinicius đăng lời xin lỗi tới người hâm mộ và thừa nhận toàn đội không đáp ứng được kỳ vọng tại giải đấu. Bài đăng đi kèm bức ảnh đen trắng ghi lại khoảnh khắc anh nằm gục trên sân sau tiếng còi mãn cuộc trận thua Na Uy 1-2 ở vòng 16 đội.
Trong bức tâm thư, chân sút 25 tuổi viết: “Sẽ là không công bằng nếu tôi cứ im lặng, nhưng tôi cần vài ngày để suy ngẫm. Việc dừng bước ngay từ vòng 16 đội World Cup là cảm giác rất khó diễn tả.” Anh cũng cho biết đã chuẩn bị kỹ cho giải đấu và luôn muốn mang niềm vui đến cho người hâm mộ lẫn gia đình, nhưng mọi chuyện không diễn ra theo kế hoạch.
Khoảng cách giữa kỳ vọng và kết quả được Vinicius thừa nhận thẳng thắn: “Chúng tôi có một tập thể đủ mạnh để tiến xa hơn rất nhiều, nhưng cuối cùng đã không thể làm được.” Anh khẳng định sẽ tiếp tục chiến đấu vì giấc mơ đưa Brazil trở lại đỉnh cao bóng đá thế giới.
Trận thua Na Uy bộc lộ rõ khoảng trống giữa tiềm năng và thực tế của đội tuyển Brazil. Bruno Guimaraes đá hỏng phạt đền ngay đầu trận, bỏ lỡ cơ hội dẫn trước, trước khi Erling Haaland lập cú đúp ấn định tỷ số 2-1 cho đội bóng Bắc Âu.
Riêng Vinicius, số liệu thống kê cho thấy anh không phải nguyên nhân dẫn đến thất bại: 5 trận ra sân, 4 bàn thắng, 1 kiến tạo. Đây là kỳ World Cup thứ hai của anh kết thúc sớm — sau lần dừng ở tứ kết World Cup 2022 trước Croatia.
Trường Anh (tổng hợp)

