Trưa 17/8/2025, Ngọc Diệp (24 tuổi, Hà Nội) hoảng hồn khi người đàn ông lạ mặt vào nhà, khóa cửa ngủ ngon lành. Sự việc “dở khóc dở cười” khiến cả xóm xôn xao.
- Câu chuyện Hòn Vọng Phu và lòng chung thủy giữa thời hiện đại
- Đột phá cấy ghép não: Công nghệ giải mã “lời nói thầm” mở ra hy vọng mới
- Bắt nghi phạm chém đứt ngón tay cán bộ công an tại Trung tâm cai nghiện Hải Phòng
Tình huống bất ngờ tại nhà Ngọc Diệp
Khoảng 12h30 ngày 17/8, tại phường Thanh Trì, Hà Nội, Ngọc Diệp đang ru con trên tầng 2 thì người đàn ông lạ mặt loạng choạng vào nhà, lên tầng, khóa cửa và ngủ. Anh họ 6 tuổi của Diệp phát hiện, báo cho bà nội. Diệp kể với Vietmamnet, nhà cô sát nhà bà nội, chỉ cách bức tường rào. Lúc đó, bà nội đang rửa bát, không hay biết. Diệp ban đầu lo người lạ có ý đồ xấu, nhưng thấy khóa cửa bên trong, cô phần nào yên tâm.
Xử lý bình tĩnh và sự thật hài hước
Diệp bảo mọi người sang nhà bà nội, khóa cửa cẩn thận, rồi báo công an xã. Công an đến, phát hiện qua cửa sổ người đàn ông ngủ ngon lành. Dùng chìa khóa dự phòng, Diệp mở cửa, thấy điện thoại người lạ đổ chuông, đầu dây là hàng xóm. Hóa ra, người này say rượu sau khi ăn cỗ, cầm nhầm điện thoại chủ nhà và đi nhầm vào nhà Diệp ngủ. Hàng xóm xin lỗi, bế người đàn ông về. Khi tỉnh, ông ngượng ngùng đùa: “Cháu xin bà cho ngủ nhờ tí.”
Bài học về an toàn gia đình
Vụ việc khiến cả xóm xôn xao, để lại bài học cho Diệp. Cô chia sẻ cần bình tĩnh phán đoán, xử lý khéo léo để đảm bảo an toàn. Công an khuyến cáo người dân khóa cửa cẩn thận, đặc biệt ở khu đông đúc, và báo ngay khi gặp tình huống bất thường. Sự cố cũng nhắc nhở về việc kiểm soát hành vi sau khi uống rượu, tránh gây phiền hà hoặc nguy hiểm cho người khác.
Sự cố người đàn ông say rượu vào nhầm nhà ngủ tại Hà Nội khiến Ngọc Diệp “dở khóc dở cười”. Dù kết thúc hài hước, vụ việc là lời cảnh báo về an toàn gia đình, nhắc nhở người dân luôn cảnh giác và xử lý tình huống đúng cách để bảo vệ bản thân và cộng đồng.
Theo Báo Viêtmamnet