Câu chuyện về 3 cặp đôi tại Nghệ An kết hôn tạo nên mối quan hệ thông gia kép khăng khít, luôn yêu thương và đùm bọc lẫn nhau suốt hơn một thập kỷ qua.
- Xung đột Mỹ – Iran: Các đợt oanh tạc đáp trả nhắm vào căn cứ và tàu vận tải
- Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo đầu tư nông sản trực tuyến tại Vĩnh Long
- Công dụng của cây đinh lăng đối với sức khỏe và những lưu ý khi sử dụng
Mối lương duyên từ Nghệ An đến tổ ấm hạnh phúc tại Đồng Nai
Chị Kiều Loan (SN 1991) và anh Trần Đăng Anh (SN 1989) bắt đầu hành trình hôn nhân từ năm 2015 sau thời gian làm việc chung tại một cửa hàng thời trang ở Nghệ An. Dù ban đầu gặp sự cản trở nhưng nhờ sự vun vén của bố chồng và tình yêu chân thành, chị Loan đã có 11 năm làm dâu viên mãn trong sự bao dung của gia đình chồng. Sự tin tưởng tuyệt đối thể hiện qua việc chị được bố mẹ chồng giao quản lý tài chính và chìa khóa két sắt ngay từ những ngày đầu về nhà.
Trong suốt quá trình sinh nở 5 người con, chị Loan luôn nhận được sự chăm sóc tận tình từ mẹ chồng thông qua các phương pháp nuôi con khoa học. Bố chồng cũng là điểm tựa tinh thần vững chắc khi thường xuyên động viên và không quản ngại vất vả trực tiếp chuẩn bị nước lá chè vằng cho con dâu phục hồi sức khỏe. Mối quan hệ giữa nàng dâu và gia đình chồng suốt hơn một thập kỷ chưa từng xảy ra điều tiếng hay mâu thuẫn lớn nào nhờ sự lắng nghe và công bằng của các bậc sinh thành.
Sự gắn kết giữa hai gia đình còn được bồi đắp qua những hành động hỗ trợ thiết thực trong cuộc sống thường ngày. Khi bố mẹ đẻ chị Loan làm nhà, phía thông gia đã hỗ trợ toàn bộ vật liệu xây dựng và tiền công thợ, ngược lại, khi bố chồng chị ốm đau, phía nhà ngoại cũng thăm nom rất tận tình. Năm 2020, khi gia đình chị chuyển vào Đồng Nai sinh sống, tình cảm hai bên thông gia vẫn luôn khăng khít dù khoảng cách địa lý xa xôi.
Lời hẹn ước thông gia kép và tình cảm gắn kết giữa hai gia đình
Mối quan hệ thông gia vốn đã thắm thiết nay càng thêm sâu đậm khi có thêm những cặp đôi khác trong gia đình nên duyên. Trước đó vào năm 2017, người chị họ của chị Loan đã kết hôn cùng em trai thứ hai của chồng chị. Đến đầu năm 2025, em trai ruột của chị Loan tiếp tục kết hôn với em gái chồng, chính thức biến lời hẹn ước “thông gia kép” của hai người cha năm xưa trở thành hiện thực.
Trong ngày cưới của các con vào đầu năm 2025, bố chồng chị Loan đã có câu nói đầy xúc động dành cho thông gia: “Năm xưa, tôi xin của ông một cô con gái thì bây giờ, tôi trả lại cho ông một cô con gái nhé”. Lời khẳng định này không chỉ thể hiện tình cảm trân trọng dành cho nàng dâu cả mà còn minh chứng cho sự gắn bó như người thân ruột thịt giữa hai nhà. Đây là khoảnh khắc ý nghĩa nhất, đánh dấu một hành trình kết nối đặc biệt giữa hai dòng họ.
Dù hiện tại bố chồng không còn nữa, chị Loan vẫn luôn lấy sự đoàn kết và đùm bọc của các anh chị em làm niềm tự hào để bố ở phương xa được an lòng. Cuộc sống của các cặp đôi hiện nay luôn tràn ngập tình yêu thương, họ cùng nhau hỗ trợ trong công việc và vun vén tổ ấm nhỏ. Mối duyên kỳ ngộ này đã viết nên một câu chuyện đẹp về tình người và nếp sống gia đình truyền thống tại vùng đất Nghệ An.
Theo: 24h

