Liên quân Mỹ và Israel mở chiến dịch không kích quy mô lớn vào các cơ quan đầu não tại Iran khiến nhiều chỉ huy tử vong và hệ thống phòng không bị vô hiệu hóa.
- Khung giờ đẹp cúng Rằm tháng Giêng giúp gia chủ thu hút may mắn và tài lộc
- Ngành giáo dục lên tiếng vụ 2 nữ sinh lớp 8 lấy chồng tại Na Loi
- Vì sao Tổng thống Donald Trump chọn giải pháp quân sự mạnh tay với Tehran?
Không kích Iran phá hủy trụ sở chỉ huy và hệ thống phòng không
Chiến dịch quân sự của liên quân nhắm vào các cơ sở hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Iran đã bước sang ngày thứ ba với cường độ ngày càng quyết liệt. Theo thông tin từ Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), lực lượng này đã phá hủy hoàn toàn trụ sở của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và tấn công vào hơn 1.000 mục tiêu khác nhau kể từ khi bắt đầu chiến dịch hôm 28/2. Đáng chú ý, quân đội Mỹ xác nhận đã sử dụng máy bay ném bom tàng hình B-2 trang bị các loại bom siêu nặng để tấn công các cơ sở tên lửa đạn đạo kiên cố nằm sâu dưới lòng đất.
Trong khi đó, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết các tiêm kích của họ đã thả hơn 2.000 quả bom chỉ trong vòng 30 giờ đầu tiên, một con số tương đương với một nửa tổng lượng bom sử dụng trong cuộc chiến hồi tháng 6 năm ngoái. Phía Israel cũng công bố các đoạn phim ghi lại cảnh phá hủy hệ thống phòng không tại thủ đô Tehran, khẳng định các máy bay của liên quân đang duy trì ưu thế tuyệt đối trên bầu trời khu vực này. Hãng thông tấn Tasnim của Iran xác nhận ít nhất 7 chỉ huy quân sự cấp cao, bao gồm Thiếu tướng Shahid Mohammad Shirazi và Tướng Shahid Saleh Asadi, đã thiệt mạng trong các đợt tập kích.
Tại vùng Vịnh, căng thẳng leo thang khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo hải quân nước này đã đánh chìm 9 tàu chiến của Iran và đang tiếp tục truy quét những chiếc còn lại. Phía Iran phản pháo bằng tuyên bố đã bắn trúng 3 tàu chở dầu của Mỹ và Anh tại eo biển Hormuz, tuy nhiên thông tin này vẫn chưa được các đơn vị quan sát độc lập xác nhận. Trong một động thái ngoại giao quyết liệt, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã chính thức đóng cửa đại sứ quán tại Tehran và rút đại sứ về nước sau khi lãnh thổ nước này bị đe dọa bởi các đợt trả đũa từ phía Iran.
Phản ứng quốc tế và thông điệp về sự thay đổi tại Tehran
Trước tình hình chiến sự lan rộng, ba cường quốc châu Âu gồm Pháp, Đức và Anh đã ra tuyên bố chung bày tỏ sự phản đối đối với các cuộc tấn công tên lửa bừa bãi của Iran nhắm vào các quốc gia không tham gia chiến sự. Lãnh đạo các nước này khẳng định sẵn sàng thực hiện các hành động phòng thủ cần thiết để bảo vệ lợi ích của đồng minh vùng Vịnh và phá hủy năng lực tấn công của Tehran ngay từ nơi xuất phát. Cùng thời điểm, lực lượng Hezbollah tại Lebanon bị nghi ngờ đã bắt đầu can thiệp vào cuộc xung đột khi tung ra các loạt rocket nhắm vào miền Bắc Israel sau nhiều tháng im hơi lặng tiếng.
Từ Washington, Tổng thống Donald Trump đã gửi một thông điệp mạnh mẽ qua đoạn video trên nền tảng Truth Social, kêu gọi lực lượng an ninh Iran hạ vũ khí và thúc giục người dân nắm lấy thời cơ để giành lại đất nước. Ông nhấn mạnh rằng Mỹ đứng về phía những người khao khát tự do và khẳng định quân đội Mỹ sẽ tiếp tục hành động cho đến khi “chặt đứt đầu con rắn” IRGC. Đáp lại, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi bác bỏ các cảnh báo từ phía Mỹ và tuyên bố Tehran sẽ không có giới hạn trong việc sử dụng quyền tự vệ để bảo vệ người dân và năng lực quốc phòng của mình.
Theo giới quan sát, việc Mỹ sử dụng các loại vũ khí chiến lược như máy bay B-2 cho thấy quyết tâm xóa sổ năng lực hạt nhân và tên lửa của Iran trong đợt này. Tuy nhiên, các nhà phân tích cũng cảnh báo về nguy cơ một cuộc chiến toàn diện tại Trung Đông nếu các lực lượng ủy nhiệm của Iran đồng loạt tham chiến. Hiện tại, đội kỹ thuật của truyền hình quốc gia Iran vẫn đang nỗ lực đánh giá thiệt hại sau khi các vụ nổ làm rung chuyển thủ đô, trong khi còi báo động tên lửa vẫn tiếp tục vang lên tại nhiều khu vực biên giới của Israel.
Theo: Báo Tuổi Trẻ

