Site icon Tin360

Nam sinh tốt nghiệp loại xuất sắc xúc động tại lễ tốt nghiệp: “Hành trang của con là niềm tin của mẹ và cuốn sổ hộ nghèo”

Niềm tin của mẹ là hành trang Tường mang theo trong suốt chặng đường đại học (Ảnh: NVCC)

TP.HCM – Trong lễ tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, Nguyễn Nhật Tường – sinh viên ngành công nghệ chế tạo máy – khiến cả hội trường lặng đi với bài phát biểu đầy cảm xúc, nhắc đến người mẹ tảo tần và cuốn sổ hộ nghèo đã cùng em đi suốt hành trình đại học. 

Nguyễn Nhật Tường, sinh năm 2003, quê ở tỉnh Bình Định, là sinh viên vừa tốt nghiệp sớm loại xuất sắc ngành công nghệ chế tạo máy, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM với điểm trung bình 3.69/4.0. Trong bài phát biểu tại buổi lễ tốt nghiệp, Tường nghẹn ngào nói: “Hành trang của con là niềm tin của mẹ và cuốn sổ hộ nghèo…”. 

Biến cố gia đình và nghị lực vượt khó 

Tường sinh ra trong gia đình làm nông, tuổi thơ từng bình yên cho đến khi cha mất do tai nạn lao động năm 2017. Từ đó, mẹ trở thành lao động chính, một mình nuôi ba chị em, trong đó Tường là con giữa. 

Để có tiền lo cho các con ăn học, mẹ Tường làm nhiều công việc khác nhau: từ làm công nhân xưởng gỗ, phụ may ở xưởng nhỏ cho đến chăn nuôi bò, gà tại nhà. Dù sức khỏe yếu, bà vẫn kiên cường, chưa một lần than phiền hay ép buộc con cái. 

“Mẹ luôn là người tiếp thêm cho em niềm tin, chưa từng so sánh hay tạo áp lực nào. Chính sự hy sinh âm thầm của mẹ là động lực lớn để em không bỏ cuộc”, Tường chia sẻ. 

Gác lại ước mơ vì điều kiện gia đình 

Tường từng mơ học kiến trúc nhưng vì học phí cao, em chuyển sang ngành công nghệ chế tạo máy – một lựa chọn phù hợp hơn về tài chính. 

Năm đầu đại học đúng thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, Tường gặp khó khăn khi phải học trực tuyến nhưng chưa có máy tính cá nhân. Đến kỳ học sau, khi lên TP.HCM, Tường vừa học vừa đi làm thêm đủ nghề như phục vụ, gia sư để trang trải chi phí sinh hoạt. 

“Ngay ngày đầu tiên đặt chân đến thành phố, em đã đi làm thêm. May mắn là em nhận được nhiều học bổng từ trường và doanh nghiệp, nhờ đó có thể an tâm học tập”, Tường nhớ lại. 

Giây phút không thể quên trong lễ tốt nghiệp 

Tốt nghiệp sớm và đạt loại xuất sắc, Tường là một trong những gương mặt tiêu biểu được chọn phát biểu tại lễ tốt nghiệp. Trong bài chia sẻ của mình, cậu dành trọn sự tri ân cho mẹ và chặng đường vượt qua nghịch cảnh. 

“Dù không thấy rõ ánh mắt mẹ khi em phát biểu, em tin mẹ đã rất tự hào”, Tường nói. Sau đó, khi về nhà xem lại video lễ tốt nghiệp, em thấy mẹ lặng người rơi nước mắt: “Đó là khoảnh khắc em không bao giờ quên. Đôi bàn tay mẹ đan chặt, run run, ánh mắt chất chứa bao yêu thương, hy sinh và cả niềm tin mẹ đã dành trọn cho em”. 

Nhìn lại hành trình đã qua, Tường bày tỏ sự biết ơn với gia đình, thầy cô, bạn bè và các tổ chức đã hỗ trợ học bổng cho em trong suốt quá trình học. “Em luôn tâm niệm rằng xuất phát điểm có thể khó khăn, nhưng với niềm tin và nỗ lực, mọi điều tốt đẹp đều có thể đạt được”, Tường chia sẻ. 

Ngoài nỗ lực học giỏi, tốt nghiệp loại xuất sắc, Tường còn tích cực tham gia hoạt động thời đại học (Ảnh: NVCC)

Từ một học sinh nghèo vượt khó, Nguyễn Nhật Tường không chỉ giành thành tích học tập xuất sắc mà còn truyền cảm hứng mạnh mẽ về nghị lực sống và lòng biết ơn sâu sắc. 

Theo: Thanh niên