Sinh ra và lớn lên tại xã Gio Hải (huyện Gio Linh, Quảng Trị), anh Trần Công Sinh (50 tuổi) dù không qua đào tạo mỹ thuật chính quy, nhưng nhanh chóng trở thành nghệ nhân đa tài nhờ năng khiếu bẩm sinh và niềm đam mê nghệ thuật.
- Tác hại khi lạm dụng tỏi đối với sinh lý nam
- Nghệ thuật nhìn người của Gia Cát Lượng
- Thủ tướng Nepal từ chức sau biểu tình đẫm máu
Tình yêu nghệ thuật chắp cánh từ nắng gió làng biển
Tuổi thơ bên bãi cát quê nhà đã mở ra niềm cảm hứng cho anh khi được chứng kiến những thợ kép tạc linh vật long, ly, quy, phụng và các phù điêu tinh xảo từ xi măng. Từ đó, anh tự mày mò vẽ lên nền đất hình ảnh con vật, hoa lá và quyết tâm theo nghề truyền thống. Anh đã trở thành thợ kép, rồi theo nghiệp chính thức, dù từng từ bỏ ước mơ học ngành hội họa tại Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị để chăm lo gia đình.
Công việc cơ quan bận rộn không ngăn ngại niềm sáng tạo của anh. Ban ngày làm việc, ban đêm là thời điểm anh trở về bên bàn đục, bên âm thanh sóng biển và dân ca Bình Trị Thiên, tạo ra những tác phẩm độc đáo được đặt cho các homestay, cơ sở du lịch hay quán cà phê, tạo nên thương hiệu riêng cho cá nhân và quê hương.
Những tác phẩm vừa sống động vừa giàu cảm hứng
Ba năm trở lại đây, anh đã chế tác hàng loạt tác phẩm chân thực: tượng hươu, nai, voi, trâu, linh dương, cây nấm… Mỗi tác phẩm đều tốn thời gian và tâm huyết. Ví dụ, “Cổng ghẹ nữ hoàng” (4,2 m x 3,5 m, nặng 2,5 tấn) hoàn thành trong 20 ngày, “Tôm hùm lãng tử” (3,6 m) trong 30 ngày, đều trở thành điểm “check-in” thu hút du khách.
Không chỉ vậy, anh còn sáng tác phù điêu cho nhà thờ họ và đài tưởng niệm, bức phù điêu dài 13 m kể lại quá trình chiến đấu của nhân dân với bộ đội. Anh tâm sự rằng, việc tạo tác mang tính thẩm mỹ nên được sống động và truyền cảm hứng – thể hiện tình yêu quê hương và niềm đam mê sâu sắc với nghệ thuật dân gian.
Nghệ nhân đa tài – Người “trăm việc” lý tưởng trong làng biển
Ngoài điêu khắc, anh còn đang hoàn thiện tập thơ Hương đời (146 bài) và nhiều ca khúc, dân ca được yêu thích, như “Gio Hải vang khúc ca tự hào” – dùng trong các lễ hội… Không gian sống của anh cũng là một tác phẩm: ngôi nhà hai tầng do anh và vợ tự thiết kế, trang trí nghệ thuật từ trần gỗ đến nội thất. Công việc chính và niềm say mê mỹ thuật đối lập nhưng giúp anh duy trì sáng tạo, đồng thời hỗ trợ cuộc sống gia đình.
Hiện nay, anh tiếp tục nhận các đơn đặt hàng phù điêu lớn, như King Kong và Godzilla cho phim bom tấn. Tất cả đều xuất phát từ tình yêu nghệ thuật, trách nhiệm sáng tạo và sự cống hiến không ngừng, để mỗi tác phẩm vừa đẹp vừa lan tỏa văn hóa quê hương.
Theo: Báo Quảng Trị