Site icon Tin360

Người uy tín vùng cao: Tiếng nói gánh trọng trách buôn làng

Người uy tín Hiên Giăng luôn đồng hành với Công an xã Đắc Pring tuyên truyền pháp luật, xóa hủ tục, xây dựng nếp sống mới trong cộng đồng (Ảnh Vietnam net)

Không cần danh phận lớn, những người uy tín vùng cao vẫn góp phần giữ rừng, giữ bản và vun bồi văn hóa nhờ tiếng nói đầy trọng lượng và lối sống gương mẫu.

Hiên Giăng: ‘Cột mốc sống’ ở vùng biên Đắc Pring

Tại xã Đắc Pring – vùng giáp biên giới Việt – Lào thuộc TP Đà Nẵng; ông Hiên Giăng (SN 1957, dân tộc Gié Triêng) là người được bà con tín nhiệm suốt 12 năm qua. Ở tuổi 68, với 40 năm tuổi Đảng và từng là Chủ tịch xã, Bí thư chi bộ, tiếng nói của ông luôn được coi trọng.

Ông Giăng thường xuyên vận động dân làng bỏ săn bắn, cùng nhau bảo vệ rừng thiêng. Câu nói quen thuộc của ông là: “Rừng cũng như nhà mình, phải giữ thì mới sống được”. Ông cũng đi đầu trong phát triển rừng gỗ lớn và giữ gìn bản sắc qua tiếng đinh tút truyền thống.

Gia đình ông là tấm gương sáng: vợ từng là Chủ tịch Hội phụ nữ xã; con cháu đều học hành, trưởng thành. Theo Thiếu tá Bhơ Nướch Bon – Phó trưởng Công an xã Đắc Pring; ông Giăng luôn đồng hành cùng lực lượng chức năng bảo vệ an ninh và xây dựng đời sống mới.

Già Ly: Người dẫn lối ở Phước Năng

Già làng Hồ Văn Ly được tặng bằng khen “Người uy tín xuất sắc tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Quảng Nam” (Ảnh Vietnam net)

Tại xã Phước Năng, ông Hồ Văn Ly (70 tuổi, dân tộc Ca Dong) là người được cộng đồng tin cậy. Dù không giữ chức vụ hành chính; ông là hạt nhân trong các phong trào phát triển bản làng, làm đường, tổ chức sinh hoạt văn hóa.

Từ 3 con bò hỗ trợ ban đầu, ông đã gây dựng đàn 15 con; 5ha keo và hơn 100 con gà. Ông cũng khuyến khích hàng chục hộ chuyển đổi mô hình sản xuất, nâng cao thu nhập. Ông nói giản dị: “Mình không làm trước thì ai tin mình nói”.

Già làng vùng cao Mạc Văn Min: Giữ văn hóa Cơ Tu

Tại xã Sông Vàng, ông Mạc Văn Min (77 tuổi, dân tộc Cơ Tu) là kho tàng văn hóa sống. Ông cần mẫn sưu tầm, chép tay và truyền dạy các điệu hát lý; nói lý truyền thống – nét văn hóa đặc sắc đang mai một dần.

Uy tín của ông thể hiện qua việc hóa giải nhiều tranh chấp trong thôn Tống Cóoi. Với cách phân xử thấu tình đạt lý, ông được bà con tin tưởng. Khi nhà nước mở đường dân sinh, ông là người đầu tiên hiến đất rồi vận động hơn 30 hộ khác làm theo.

Người uy tín vùng cao: Gánh vác niềm tin cộng đồng

Dù không có chức danh chính quyền, những người như ông Giăng, ông Ly hay ông Min chính là “cột mốc sống” nơi vùng cao. Bằng uy tín, hành động thiết thực và tinh thần trách nhiệm, họ giữ rừng, giữ bản và gìn giữ niềm tin cho cộng đồng giữa đại ngàn xứ Quảng.

Theo: Vietnamnet