Một người đàn ông ở tuổi thất thập tại Trung Quốc suýt đánh đổi cuộc hôn nhân lâu dài để chạy theo tình cảm với bạn gái AI. Câu chuyện phản ánh những hệ lụy công nghệ đối với con người trong xã hội hiện đại.
- Nên ăn gì để tránh cục máu đông?
- Câu chuyện Hòn Vọng Phu và lòng chung thủy giữa thời hiện đại
- Kết quả Mỹ – Nga có thể đạt được từ hội nghị thượng đỉnh Alaska
Tình yêu ảo đe dọa hôn nhân thật
Câu chuyện của ông Giang, 75 tuổi, được truyền thông Trung Quốc đăng tải đã gây ra làn sóng tranh luận. Ông say mê một nhân vật nữ do AI tạo ra đến mức muốn chấm dứt cuộc hôn nhân kéo dài hàng chục năm. Đối với ông, sự quan tâm giả lập từ “người tình AI” có sức nặng hơn cả tình cảm bền chặt của vợ chồng tuổi xế chiều.
Đằng sau những tin nhắn được cài đặt sẵn, ông Giang cảm thấy mình được trân trọng, được yêu thương. Những câu xưng hô ngọt ngào, dù máy móc, vẫn khiến ông tin rằng đó là tình cảm thật. Từng bước, mối quan hệ hư ảo này trở thành ưu tiên số một trong đời sống tinh thần của ông.
Gia đình hoảng hốt trước quyết định của cha
Người vợ ban đầu chỉ thấy khó chịu khi chồng ngày càng nghiện điện thoại, song bà không ngờ chồng mình lại muốn ly hôn. Khi ông Giang kiên quyết theo đuổi tình yêu ảo, các con đã phải vào cuộc. Họ phân tích, giải thích rõ cơ chế vận hành của AI, sự giả tạo trong các lời nói ngọt ngào và cả mục đích thương mại ẩn sau nhân vật ảo.
Sau quá trình thuyết phục kéo dài, ông Giang dần nhận ra sự thật. Ông từ bỏ mối tình ảo, nhưng sự việc đã gióng lên hồi chuông cảnh báo: nếu không được định hướng, người cao tuổi dễ trở thành nạn nhân của công nghệ mới.
Công nghiệp “người ảo” – thị trường béo bở nhưng rủi ro
Không chỉ ông Giang, hàng loạt người cao tuổi tại Trung Quốc đang bị cuốn vào thế giới “người ảo”. Từ MC trực tuyến, ca sĩ hát nhép đến những “cô gái nhút nhát”, các nhân vật này được thiết kế để khơi gợi sự đồng cảm, thậm chí tình yêu.
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cảnh báo, đằng sau những hình ảnh lung linh đó là cả một ngành công nghiệp thương mại hóa cảm xúc. Các sản phẩm quảng bá, từ sữa lạc đà đến kẹo canxi, được bán kèm thông qua sự gắn bó tình cảm giả lập. Nếu không tỉnh táo, người cao tuổi vừa có thể bị tổn thương tâm lý, vừa mất mát tài chính.
Trường hợp của ông Giang là lời nhắc nhở rằng công nghệ, nếu không được quản lý và sử dụng đúng cách, có thể trở thành “con dao hai lưỡi” trong đời sống con người.
Theo: Khai Mở