Phạm Minh Tâm tại Gia Lai vừa nhận được hơn 24 triệu đồng từ cộng đồng sau khi đánh rơi toàn bộ tiền tích góp trên đường đi bán vé số vào trưa ngày 8/4
- Nhóm thiếu nữ hỗn chiến tại Nghệ An bị công an triệu tập
- Đau lòng từ mẩu giấy tố cáo tội ác của người cha ruột
- El Nino quay lại đe dọa Việt Nam bằng nắng nóng khắc nghiệt
Phạm Minh Tâm đánh rơi số tiền tích góp trên đường đi bán vé số
Trưa ngày 8/4, ông Phạm Minh Tâm, 60 tuổi, đang đi bán vé số dọc đường Phạm Văn Đồng, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai thì sơ ý làm rơi một chiếc túi xách. Bên trong túi có chứa tổng cộng hơn 6 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng của cá nhân ông. Số tài sản bị mất bao gồm 2,8 triệu đồng tiền bán vé số trong ngày và 4,3 triệu đồng tiền tích góp bấy lâu nay.
Sau khi phát hiện việc thất lạc tài sản, người đàn ông gầy gò với vẻ ngoài khắc khổ này đã vội vã quay lại tìm kiếm nhiều lần dọc các tuyến phố nhưng không có kết quả. Hình ảnh ông ngồi thất thần, gương mặt đầy vẻ lo lắng trước một tiệm vàng trên đường Trần Phú đã được người dân địa phương ghi lại. Khoảnh khắc đầy xúc động này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Facebook, thu hút sự chú ý rộng rãi.
Ông Tâm vốn là người không có vợ con, hiện đang cư trú cùng với người em rể tại địa bàn phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai. Với hoàn cảnh mưu sinh bằng nghề bán vé số hàng ngày, số tiền bị mất đối với ông là một tổn thất vô cùng lớn lao. Sự việc xảy ra khiến ông vô cùng lo lắng vì đây là toàn bộ số tiền tiết kiệm của cá nhân ông để phòng thân lúc ốm đau hoặc bệnh tật.
Các nhà hảo tâm quyên góp giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn
Trước hoàn cảnh của ông, chị Trần Thị Ngát tại địa phương đã quyết định đứng ra kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí giúp ông vượt qua khó khăn. Chỉ sau hơn một ngày đăng tải thông tin, chị Ngát đã nhận được số tiền quyên góp lên tới 14,3 triệu đồng từ các cá nhân. Dù ban đầu ông lo sợ bị lừa đảo nên không nghe máy, nhưng sau đó ông đã được người quen chở đến nhận tiền hỗ trợ từ chị.
Cùng thời điểm đó, một cá nhân khác là chị Kim Oanh cũng đã vận động được số tiền 7,1 triệu đồng để trực tiếp gửi đến hỗ trợ cho trường hợp của ông. Ngoài ra, một gia đình cư trú trên đường Nguyễn Thái Bình cũng đóng góp thêm 3 triệu đồng vào quỹ hỗ trợ chung này. Tổng cộng, ông Tâm đã nhận được số tiền lên đến 24,4 triệu đồng từ sự đóng góp của rất nhiều người dân và các mạnh thường quân.
Nhận được khoản tiền lớn, ông Tâm xúc động bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới cộng đồng và cho biết đây là số tiền lớn nhất mà ông từng có được. Sau khi trích ra một phần để chi trả tiền vé số cho đại lý, ông dự định sẽ gửi tiết kiệm phần còn lại để phòng thân lúc tuổi già. Hành động của các nhà hảo tâm đã giúp người bán vé số có thêm niềm tin vào lòng nhân ái giữa những khó khăn của cuộc sống.
Theo: VietNamNet

