Site icon Tin360

Vờ đi vệ sinh, ‘phú nhị đại’ để bạn gái trả hoá đơn 20 nghìn tệ

hoá đơn 1

Nữ chính trong câu chuyện họ Dương (khoảng 30 tuổi), làm người mẫu nghiệp dư đến từ tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Cô nàng thường khoe ảnh sống ảo và mong muốn tìm được nửa kia là “đại gia”. Thế nhưng sự việc diễn ra lại không như cô mong muốn.

Báo Tổ Quốc đăng tải, cô Dương thản nhiên bày tỏ: “Tiêu chuẩn của tôi đơn giản lắm, chỉ cần là phú nhị đại đủ tiền chu cấp cho tôi chi tiêu là được”.

Với vẻ ngoài ưa nhìn, cô Dương nhanh chóng thu hút được sự chú ý của một đại gia. Anh chàng cũng hay up ảnh xế xịn, check in nhiều nơi sang chảnh lên MXH. Theo thông tin ghi trên mạng, chàng trai tự nhận mình sinh năm 1995, cao 1,8m và đang là chủ một doanh nghiệp lớn.

Cô người mẫu họ Dương trong câu chuyện (ảnh dẫn từ báo Pháp luật và bạn đọc).

Thấy anh chàng đại gia “đủ điều kiện”, cô Dương liền đồng ý. Còn, anh chàng kia cũng tỏ ra khá hài lòng với cô gái xinh đẹp mới quen. Vậy là 2 người hẹn gặp nhau tại nhà hàng lẩu sang trọng nhất địa phương để ăn tối.

Trong buổi hẹn, “phú nhị đại” nhường cho cô Dương gọi món để thể hiện phong thái quý ông của mình. Cô nàng cũng không hề khách khí, gọi đồ hết hơn 6 nghìn tệ (tương đương 21,3 triệu đồng), trong đó một con cua Hoàng đế đã mất 3,2 nghìn tệ (tương đương 11,4 triệu đồng). Ngoài ra, cô còn gọi một chai rượu vang đỏ loại ngon, trị giá 12 nghìn tệ (tương đương 43 triệu đồng).

Hóa đơn ăn tối hơn 20 nghìn tệ (hơn 70 triệu đồng). (ảnh dẫn từ báo Tổ Quốc).

Cả hai đang dùng bữa vui vẻ, bỗng nhiên “phú nhị đại” nói mình bị đau bụng và muốn đi vệ sinh. Không ngờ, chàng trai rời đi chưa lâu đã xảy ra chuyện.

Ban đầu anh ta còn giữ liên lạc với cô Dương, sau đó thì chặn luôn số. Cô nàng cuối cùng cũng nhận ra mình bị lừa, đành tự thanh toán hóa đơn.

Báo Pháp luật và bạn đọc thông tin thêm, biết mình bị lừa, cô Dương vừa xấu hổ vừa tức giận đã gọi điện báo cảnh sát và khai rằng mình bị người đàn ông này gạ tình.

Thế nhưng sau khi cảnh sát sau khi điều tra phát hiện “phú nhị đại” kia chỉ là một thợ sửa xe, lương tháng vài nghìn tệ. Xe sang là xe của khách, còn hình ảnh check-in đều trên mạng.

Người đàn ông trong câu chuyện (ảnh dẫn từ báo Pháp luật và bạn đọc).

Tại đồn cảnh sát, chàng phú nhị đại rởm phủ nhận chuyện đã gạ tình cô Dương. Bên cạnh đó, cô Dương đã dọa kiện nên anh chàng chấp nhận trả một nửa hóa đơn, do chai rượu vang 12 nghìn tệ chưa mở, nên hóa đơn phải thanh toán còn hơn 6 nghìn tệ (21,3 triệu đồng). Tức là mỗi người sẽ trả hơn 3 nghìn tệ (10,1 triệu đồng).

Qua câu chuyện xảy ra với cô người mẫu trên chính là bài học dành cho những bạn trẻ bị vật chất làm mờ mắt.