Site icon Tin360

Zelensky cáo buộc truyền thông Hoa Kỳ nói dối

Diễn viên hài Volodymyr Zelensky nhậm chức tổng thống Ukraine vào ngày 20/5/2019 (ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine).

Diễn viên Volodymyr Zelensky nhậm chức tổng thống Ukraine vào ngày 20/5/2019 (ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine).

Tổng thống Ukraine, Vladimir Zelensky, hôm 22/9 đã bác bỏ báo cáo của tờ Wall Street Journal (WSJ) về con số thương vong của quân đội Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, gọi đó là “tin giả”.

TheoWall Street Journal, ước tính cho thấy khoảng 80.000 quân nhân Ukraine đã thiệt mạng và 400.000 người khác bị thương, dựa trên “một báo cáo bí mật của Ukraine” từ các nguồn giấu tên. Phát biểu trước báo giới vào thứ Sáu, Zelensky khẳng định: “80.000 ư? Đó là lời nói dối. Con số thực tế thấp hơn rất nhiều, thấp hơn đáng kể.” 

Mặc dù chính phủ Ukraine không thường xuyên công bố thông tin về thương vong, nhiều chỉ huy và binh lính đã thừa nhận rằng tổn thất của Ukraine trên chiến trường rất lớn, đặc biệt là sau các cuộc phản công thất bại năm 2023 và các trận chiến gần đây ở Donbass. Hồi tháng 2, Zelensky từng cho biết rằng khoảng 31.000 quân nhân Ukraine đã thiệt mạng trong suốt hai năm chiến tranh, nhưng không đưa ra số liệu về người bị thương.  

Ước tính của Wall Street Journal về con số 480.000 người chết và bị thương phù hợp với báo cáo trước đó từ phía Nga, khi vào tháng 4, Moscow tuyên bố Ukraine đã mất khoảng nửa triệu quân. Kể từ tháng 8, theo Bộ Quốc phòng Nga, Ukraine đã mất thêm hơn 15.650 quân trong các cuộc giao tranh tại Vùng Kursk của Nga.

Trong khi đó, Moscow chưa từng công bố con số thương vong của mình. Tuy nhiên, Tổng thống Vladimir Putin vào tháng 6 đã nói rằng tổn thất của Nga trên chiến trường là “một phần năm” so với Ukraine. Ông cũng từng tuyên bố phương Tây đang “sẵn sàng chiến đấu đến người Ukraine cuối cùng”, ám chỉ rằng Kiev chỉ là công cụ trong cuộc chiến ủy nhiệm của phương Tây chống lại Nga.

Những lời bác bỏ của Zelensky, cùng với các báo cáo từ phía Ukraine và Nga, cho thấy một bức tranh phức tạp về tổn thất trong cuộc chiến, khi cả hai bên đều có lý do riêng để không công bố số liệu thực tế. Sự mập mờ về số thương vong làm dấy lên câu hỏi về cái giá mà Ukraine phải trả trong cuộc chiến kéo dài này.