Site icon Tin360

Bi kịch cháy nhà lúc nửa đêm cướp đi 3 mẹ con ở TPHCM

Căn nhà bị cháy nằm sâu trong con hẻm dưới chân cầu Chợ Cầu. (Ảnh: Chụp màn hình báo Dân trí).

Rạng sáng 5/2, vụ cháy nhà trong hẻm Tô Ký (TPHCM) khiến người mẹ 44 tuổi và hai con nhỏ tử vong thương tâm khi không thể thoát thân.

Ngôi nhà khóa kín – “bẫy lửa” giữa đêm khuya

Khoảng 1h sáng 5/2, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại căn nhà cấp 4 nằm sâu trong hẻm 17, đường Tô Ký, phường Đông Hưng Thuận (TPHCM). Ngọn lửa bùng phát dữ dội từ khu vực phòng khách, nhanh chóng bao trùm toàn bộ không gian sống.

Do cửa nhà khóa chặt từ bên trong, người dân xung quanh dù phát hiện sớm nhưng không thể tiếp cận để cứu người. Lửa lan nhanh, khói dày đặc khiến mọi nỗ lực phá cửa bất thành, biến căn nhà nhỏ chưa đầy 30m² thành “bẫy tử thần” chỉ trong vài phút.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07 – Công an TPHCM) nhanh chóng điều động xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Đám cháy được khống chế sau đó ít phút, nhưng thảm kịch đã xảy ra.

Danh tính nạn nhân và nỗi đau phía sau bi kịch

Tại hiện trường, công an phát hiện 3 nạn nhân tử vong gồm:

Trong đó, người mẹ và con gái được tìm thấy trong nhà vệ sinh, còn bé trai tử vong tại phòng ngủ.

Theo người thân, bà L. từng làm việc tại doanh nghiệp, sau đó nghỉ việc để mở công ty kinh doanh cà phê tại nhà. Chồng bà là giảng viên đại học tại TPHCM. Đáng chú ý, người chồng vừa đi công tác Lâm Đồng trong buổi sáng cùng ngày, đến tối thì xảy ra hỏa hoạn.

Gia đình dự định chỉ vài ngày nữa sẽ về Gia Lai ăn Tết, sau đó sửa sang lại căn nhà vừa ở vừa kinh doanh vì diện tích chật hẹp. Nhưng kế hoạch ấy mãi mãi không thể thực hiện.

Hiện Công an TPHCM đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy. Bi kịch không chỉ để lại nỗi đau tột cùng cho gia đình nạn nhân mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn phòng cháy trong nhà ở hẻm sâu, nhà khóa kín và nhà kết hợp kinh doanh.

Theo: Báo Dân trí