Đến ngày hạn đóng học phí, hai bà cháu Trần Thị Thủy Tiên rơi nước mắt vì chưa xoay được tiền. Báo Tuổi Trẻ đã tạm ứng học bổng Tiếp sức đến trường, giúp em kịp nhập học, tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ học tập.
- Thót tim hành trình giải cứu chàng trai Gia Lai khỏi ‘địa ngục’ ở Campuchia
- Kim tự tháp Ai Cập: Công trình của nhân loại hay dấu vết công nghệ ngoài hành tinh?
- Kẹo chứa cần sa – Cảnh báo từ đồ ăn lạ
Nỗi lo trước hạn học phí
Trong căn nhà nhỏ ở phường Bảo An, Khánh Hòa, tân sinh viên Trần Thị Thủy Tiên (18 tuổi) ôm giấy báo trúng tuyển Trường cao đẳng Phát thanh – Truyền hình. Hạn chót đóng hơn 7,6 triệu đồng đã cận kề, khiến hai bà cháu tuyệt vọng.
Bà nội của Tiên, bà Trần Thị Nga (65 tuổi), nhiều tháng qua làm thuê rửa chén tại quán cơm nhưng thu nhập ít ỏi không đủ. “Cháu ôm tôi khóc mấy đêm liền vì sợ phải bỏ học. Tôi thương cháu lắm nhưng không biết phải làm sao”, bà Nga nghẹn ngào.
(Ảnh: Khai Mở)
Tấm lòng tiếp sức kịp thời
Sáng 23-8, đại diện báo Tuổi Trẻ tìm đến nơi bà Nga đang làm thuê, trao khoản tạm ứng học bổng Tiếp sức đến trường để Tiên kịp đóng học phí học kỳ 1.
Đón phong bì, bà Nga xúc động rơi nước mắt: “Ơn này lớn lắm, nhờ mọi người mà cháu tôi không phải bỏ học”. Bên cạnh, Thủy Tiên ôm chặt phong bì, bật khóc và hứa sẽ nỗ lực học tập để không phụ lòng bà và những người đã giúp đỡ.
Theo chương trình, học phí học kỳ 2 sẽ được tiếp tục hỗ trợ trong năm 2025.
Tuổi thơ nhiều mất mát
của mình (Ảnh: Khai MMowr)
Tiên là chị cả trong gia đình có ba chị em. Năm học lớp 5, cha mẹ chia tay. Lên lớp 7, cha vướng vòng lao lý vì ma túy, để lại các con bơ vơ. Từ đó, Tiên và các em lớn lên trong vòng tay bà nội.
Dù cuộc sống khốn khó, nhiều lần bà Nga khuyên cháu nghỉ học đi làm, nhưng Tiên kiên quyết: “Con sẽ không bỏ học, con muốn học để thoát nghèo”.
Vượt khó nuôi giấc mơ
Từ năm lớp 10, Tiên vừa học vừa làm hai ca mỗi ngày: sáng phục vụ quán cà phê, tối phụ quán ăn. Dù vất vả, em vẫn giữ thành tích học tập khá, đạt 26,25 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Em chọn học cao đẳng thay vì đại học để rút ngắn thời gian, giảm bớt gánh nặng chi phí. Những ngày này, Tiên vẫn đều đặn làm thêm tại tiệm sách và homestay, quyết tâm theo đuổi giấc mơ.
“Con đường phía trước còn khó khăn, nhưng con sẽ không bỏ cuộc. Chỉ cần được đi học, con sẽ cố gắng vượt qua tất cả”, Tiên khẳng định.
Theo: Khai Mở