Site icon Tin360

Bé gái mất tích: Hành trình mười tám giờ giải cứu cháu bé tại Thái Nguyên

Bé gái mất tích: Hành trình mười tám giờ giải cứu cháu bé tại Thái Nguyên

Khu vực bụi cây ven khe suối – nơi cháu bé được tìm thấy an toàn nhờ sự nỗ lực của lực lượng chức năng. (Ảnh: Chụp màn hình báo CafeF)

Vụ bé gái mất tích tại thôn Nặm Cà đã kết thúc tốt đẹp. Sau 18 giờ nỗ lực, lực lượng cứu hộ đã đưa được cháu bé về đoàn tụ với gia đình.

Nỗ lực giải cứu bé gái mất tích trong đêm tối

Cuộc tìm kiếm một trẻ nhỏ đi lạc tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên vừa khép lại với kết quả khả quan sau gần một ngày đêm căng thẳng. Cháu Đ.T.T.V. mới chỉ 3 tuổi, được xác định đã rời khỏi nhà tại thôn Nặm Cà vào chiều ngày 25-4 khi mẹ cháu đang tập trung làm việc nhà và sơ ý để con rời khỏi tầm quan sát. Đây là khu vực dân cư thưa thớt, bao quanh bởi địa hình rừng núi và hệ thống suối chằng chịt, khiến nguy cơ đối với một đứa trẻ mới 3 tuổi khi đi một mình là cực kỳ lớn.

Lực lượng Công an xã Văn Lang đã đóng vai trò nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với quân sự xã và lực lượng an ninh trật tự tại cơ sở để thiết lập các nhóm rà soát chuyên sâu. Hàng chục người dân địa phương và dân quân tự vệ cũng tình nguyện tham gia, chia nhau đi sâu vào các khu vực nương rẫy và khe suối để tìm kiếm từng dấu vết nhỏ nhất. Công tác cứu hộ gặp rất nhiều trở ngại do bóng tối và địa hình đồi núi phức tạp, với nhiều khu vực ao hồ sâu rình rập nguy hiểm đối với người di chuyển. Tuy nhiên, với quyết tâm cao độ, các thành viên trong đội cứu hộ đã làm việc liên tục suốt 18 giờ đồng hồ, rà soát từng mét đất trong rừng sâu để tìm kiếm em nhỏ.

Hành trình tìm kiếm đầy gian nan đã kết thúc vào sáng ngày 26-4 khi một tổ công tác phát hiện dấu hiệu của cháu bé tại một địa điểm cách xa nhà hơn 2 km. Những dấu chân nhỏ để lại ven suối và một vài món đồ chơi trẻ em đã dẫn lối cho đội cứu hộ đi thêm khoảng 300 mét vào sâu trong bụi rậm. Tại đây, tiếng khóc của cháu bé đã vang lên, giúp lực lượng chức năng xác định chính xác vị trí và tiếp cận em kịp thời trong sự nhẹ nhõm của tất cả mọi người. Cháu V. được tìm thấy trong trạng thái hoảng loạn nhưng may mắn là sức khỏe vẫn ổn định, dù trên người có nhiều vết côn trùng đốt do phải ở ngoài trời suốt đêm. Sau khi được cho uống nước và ăn nhẹ để lấy lại sức, cháu bé đã được đưa về đoàn tụ với gia đình và hiện sức khỏe đã hoàn toàn ổn định.

Theo: CafeF