Chiều 11/5, Công an TPHCM tạm giữ nghi phạm Huỳnh Minh Trung (SN 1982, quê Bình Phước) để điều tra hành vi phóng hỏa nhà trọ tại TP Thủ Đức khiến 3 người tử vong. Động cơ gây án được xác định xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, ghen tuông.
- Nguồn gốc xung đột giữa Ấn Độ và Pakistan tại Kashmir, tại sao nó nghiêm trọng
- Ukraine đề xuất ngừng bắn toàn diện 30 ngày: Cửa sổ hòa bình hay phép thử cho Nga?
- Sập mặt cầu vừa khánh thành, ô tô rơi xuống hố sâu ở Tây Ninh
Mang 7 lít xăng đốt nhà trọ vì ghen tuông
Theo điều tra, sáng 10/5, Trung chở 2 can nhựa chứa khoảng 7 lít xăng từ Bình Phước đến phòng trọ của bà N.T.T. (48 tuổi, quê Nghệ An) trên đường 182, phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức.
Tại đây, nghi phạm tưới xăng vào phòng khách rồi bật lửa đốt. Lửa bùng phát dữ dội, Trung tiếp tục ném thêm bình xăng còn lại vào trong rồi bỏ trốn về Bình Phước.
3 người tử vong sau vụ cháy kinh hoàng
Vụ cháy khiến bà T. tử vong tại chỗ, ông N.V.H. (50 tuổi, quê Bình Dương) và con trai bà T., anh H.A.D. (23 tuổi), cũng không qua khỏi sau khi được đưa đi cấp cứu.
Lực lượng PCCC TPHCM đã huy động 3 xe chữa cháy, 1 xe cứu hộ, 1 xe cứu thương cùng 30 cán bộ, dập tắt đám cháy sau 30 phút. Tuy nhiên, hậu quả để lại vô cùng nghiêm trọng.
Bị bắt sau 11 giờ gây án, khai giết người vì ghen
Sau khi khám nghiệm hiện trường và điều tra, công an lần theo dấu vết, bắt giữ Trung khi đang trốn tại Hớn Quản, Bình Phước. Nghi phạm thừa nhận do ghen tuông, nghi ngờ bà T. có người mới nên đã lên kế hoạch phóng hỏa để giết người.
Vụ án phóng hỏa nhà trọ ở TPHCM khiến 3 người chết đang được công an tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.
Theo: Tiền Phong