Hàng vạn người Iran xuống đường đưa tiễn các tướng lĩnh cấp cao, nhà khoa học và dân thường thiệt mạng trong cuộc giao tranh 12 ngày với Israel.
- Eric trump úp mở khả năng tranh cử tổng thống sau nhiệm kỳ của cha
- Aitana Bonmati nhập viện vì viêm màng não trước Euro nữ 2025
- Việc làm sau xuất ngũ: Lối đi nào cho người lính trở về?
Lễ tang cấp nhà nước quy mô lớn giữa lòng thủ đô Tehran
Chiều 28/6, thủ đô Tehran chứng kiến cảnh tượng hàng chục nghìn người mặc đồ đen, tập trung tại Quảng trường Azadi để tiễn đưa những người hy sinh trong cuộc chiến căng thẳng với Israel.
Theo truyền thông nhà nước, lễ tang lần này dành cho 60 người thiệt mạng, gồm nhiều tướng lĩnh cấp cao, nhà khoa học hạt nhân, dân thường – trong đó có 4 phụ nữ và 4 trẻ em.
Các linh cữu phủ quốc kỳ được di chuyển qua các tuyến phố chính, trong tiếng cầu nguyện và những cánh hoa hồng tung lên từ đám đông. Những người có mặt xúc động vẫy cờ và giương cao di ảnh các vị tướng như Mohammad Bagheri, Hossein Salami và Amir Ali Hajizadeh.
Chiến dịch quân sự dữ dội nhất kể từ thập niên 1980
Israel bắt đầu không kích Iran ngày 13/6, nhằm vào các cơ sở hạt nhân, khiến nhiều chỉ huy quân sự và nhà khoa học thiệt mạng. Phía Iran lập tức đáp trả bằng hàng loạt tên lửa nhắm đến các vị trí quân sự và hạ tầng tại Israel.
Ngày 22/6, Mỹ chính thức can thiệp bằng chiến dịch không kích nhắm vào ba cơ sở hạt nhân của Iran. Đây được đánh giá là một trong những cuộc tấn công quân sự mạnh nhất kể từ sau cuộc chiến Iran – Iraq.
Ba tướng lĩnh cấp cao của Iran đã thiệt mạng ngay trong ngày đầu tiên. Dù vậy, phía Tehran tuyên bố Israel và Mỹ “đã không đạt được mục tiêu”.
Thiệt hại nhân mạng nặng nề và nguy cơ leo thang căng thẳng
Theo Bộ Y tế Iran, cuộc giao tranh khiến ít nhất 610 người Iran thiệt mạng và hơn 4.700 người bị thương. Phía Israel ghi nhận 28 người chết và hơn 3.200 người bị thương.
Tổng thống Trump cảnh báo có thể sẽ ném bom Iran thêm lần nữa nếu tình hình tiếp diễn. Đáp lại, Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Khamenei tuyên bố Iran sẽ tấn công thẳng vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Trung Đông nếu bị khiêu khích thêm.
Giữa khung cảnh tang thương, lễ tiễn đưa ở Tehran không chỉ là lời tiễn biệt, mà còn là tuyên ngôn đoàn kết và lòng quyết tâm của người dân Iran giữa thời điểm bất ổn.
Theo:dantri