Site icon Tin360

Câu chuyện đẹp về “tiền rơi từ trên trời” ở chung cư Hà Nội

Chung cư Gemek 1 (Ảnh: Dandautu)

Một tình huống hy hữu về “tiền rơi từ trên trời” vừa xảy ra tại tòa chung cư Gemek 1 (Hoài Đức, Hà Nội); nhưng điều đáng trân trọng hơn cả là cách ứng xử đầy nhân văn của cư dân nơi đây khi cùng nhau tìm lại chủ nhân của số tiền.

Bất ngờ nhặt được tiền bay lả tả từ trên cao

Ngày 26/4, tại khu vực trước siêu thị tầng 1 của tòa nhà Gemek 1 (An Khánh; Hoài Đức, Hà Nội), nhiều cư dân bất ngờ chứng kiến hàng chục tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng bay lả tả từ trên cao xuống; khiến không ít người ngạc nhiên và lo lắng.

Khu vực tiền rơi có lưu lượng người qua lại cao; nằm ngay tuyến giao thông dẫn ra Đại lộ Thăng Long và đường Lê Trọng Tấn. Trong tình huống bất ngờ ấy, anh Vũ Xuân Tuấn (nhân viên Công ty cổ phần Nước sạch Sông Đà); cùng vợ chồng anh Nguyễn Văn Bắc (căn hộ 2205B); đã nhanh chóng nhặt lại số tiền và bàn giao cho ban quản lý tòa nhà. Tổng số tiền thu được là 29,5 triệu đồng.

Ông Bùi Hồng Đăng, Tổ trưởng tổ dân phố số 4, cho biết các tờ tiền rơi vương vãi khắp đường đi; vỉa hè và thậm chí dính cả vào cây cối gần đó. Ban quản lý tòa nhà đã ngay lập tức kiểm tra camera an ninh; xác định khu vực tiền rơi khả năng cao đến từ các căn hộ trục 05A, 06A, 13A – đối diện cửa siêu thị thuộc tòa A1 hoặc A2. Tuy nhiên, với tòa nhà cao 34 tầng, việc xác định cụ thể không hề đơn giản.

Cư dân chung tay tìm lại chủ nhân số tiền

Thông tin về vụ việc sau đó được đăng tải lên nhóm cư dân Gemek 1; thu hút sự quan tâm lớn. Nhiều người không khỏi bật cười với bình luận hài hước: “Cứ ngỡ ném tiền qua cửa sổ là nói vui ai ngờ lại có thật”. Một số cư dân còn phỏng đoán có thể là do trẻ nhỏ nghịch ngợm.

Sau hai ngày nỗ lực xác minh; Ban quản lý và Tổ dân phố đã xác định được chủ nhân số tiền là anh Nông Văn Thắng (SN 1994); cư dân sống tại căn hộ tầng 31, trục 06A của tòa nhà.

Ông Đăng (phải) trao lại số tiền cho anh Thắng (áo kẻ) (Ảnh: Dân Trí).

Anh Thắng chia sẻ; sáng 26/4 anh đã rút 50 triệu đồng từ số tiền tích cóp 80 triệu của gia đình để giải quyết công việc. Số tiền còn lại (khoảng 30 triệu đồng) được cuộn tròn lại để trên bàn; dự định vợ sẽ cất hộ. Tuy nhiên, không ai để ý; và cậu con trai 4 tuổi đã vô tình ném cả cọc tiền qua ban công.

“Bình thường cháu không bao giờ ném đồ đạc ra ban công, nhưng không hiểu sao hôm đó lại ném tiền xuống”, anh kể lại. Rất may là tiền được buộc bằng dây thun nên không bị bay tán loạn, và đã được cư dân gom lại gần như đầy đủ.

Lan tỏa những điều tốt đẹp trong cộng đồng

Anh Thắng bày tỏ sự biết ơn tới các cư dân tốt bụng đã không tham của rơi; mà còn phối hợp giúp đỡ gia đình anh nhận lại tài sản. “Tôi cảm thấy rất vui và biết ơn khi mọi người không chỉ nhặt tiền mà còn nhiệt tình giúp tìm lại người mất”, anh nói.

Câu chuyện đẹp giữa đời thường này khiến cư dân Gemek 1 thêm tự hào về môi trường sống văn minh; tử tế. Chị Trang, một cư dân của tòa nhà; cho biết: “Nơi đây nhiều người thường để quên điện thoại; đồ dùng trong thang máy, trên ghế đá… nhưng mọi thứ đều được trả về nguyên vẹn”. Với chị và nhiều người khác, đây là lý do khiến họ tin tưởng và yên tâm gắn bó lâu dài với nơi này.

Câu chuyện “tiền rơi từ trên trời” không chỉ mang đến tiếng cười nhẹ nhàng mà còn là minh chứng cho tình người, cho thấy tinh thần trách nhiệm và lòng trung thực vẫn luôn hiện diện trong đời sống đô thị hiện đại.

Theo: Dantri