Cầu thủ Thái Lan bị sét đánh tử vong trong trận giao hữu tại Narathiwat, khiến làng bóng đá nước này bàng hoàng.
- Ở tuổi 80, một chủ cơ sở muối sấy đã chi hơn 25 tỉ đồng cho người nghèo
- Những cuộc gọi báo tin trúng thưởng và một phiên tòa khép lại
- Động đất 7,1 độ ở Kumamoto: 28 người chết, hơn 10.000 người sơ tán
Tiền đạo Safwan Awae của Yala FC qua đời sau khi bị sét đánh trong một trận giao hữu chiều 04/8 tại tỉnh Narathiwat, Thái Lan. Tai nạn xảy ra khi một tia sét đánh xuống sân bóng giữa lúc trận đấu đang diễn ra.
Theo thông tin từ địa phương, nhiều cầu thủ ngã gục sau cú sét. Ba người được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Safwan là nạn nhân bị thương nặng nhất và không qua khỏi.
Đến tối cùng ngày, Yala FC xác nhận cầu thủ của đội đã qua đời. CLB gửi lời chia buồn tới gia đình và người thân của Safwan. Liên đoàn Bóng đá Thái Lan cũng bày tỏ sự tiếc thương trước sự việc.
Safwan Awae mới ký hợp đồng với Yala FC hôm 29/7/2026. Trước đó, anh ghi 7 bàn sau 18 trận cho Pattani FC và góp công giúp đội bóng thăng hạng lên Thai League 2.
Đây không phải lần đầu bóng đá thế giới ghi nhận thảm kịch do sét đánh. Những năm gần đây, nhiều cầu thủ tại Indonesia và Peru cũng thiệt mạng trong các sự cố tương tự khi thi đấu ngoài trời.
Các chuyên gia cho rằng ban tổ chức cần tạm dừng trận đấu ngay khi xuất hiện mưa giông. Việc xây dựng quy trình ứng phó và lắp đặt hệ thống chống sét là giải pháp cần thiết để giảm thiểu rủi ro tại các sân bóng.
Tâm Thanh (tổng hợp)

