Site icon Tin360

Cha mẹ Gen Z ít đọc sách cho con, vì sao?

Độc giả Ailish Woodhill đọc sách cho con trai sáu tháng tuổi. (Ảnh: VnExpress)

Đọc sách cho con trước giờ ngủ từng là sợi dây gắn kết tình cảm và khơi mở tư duy cho trẻ. Nhưng ngày nay, nhiều cha mẹ trẻ đang để thói quen ấy dần phai mờ trước áp lực cuộc sống và sức hút của công nghệ.

Thế hệ Gen Z đang bỏ lỡ thời gian quý báu cùng con

Nghiên cứu do The Sydney Morning Herald dẫn lại ngày 1/7 cho thấy: Nhóm phụ huynh Gen Z. “Chưa đến một nửa số cha mẹ thuộc Gen Z cho rằng đọc sách cho con là ‘việc thú vị”

Tại sao Gen Z ngại đọc sách cho con?

Có nhiều nguyên nhân khiến các bậc phụ huynh trẻ dần từ bỏ thói quen này:

Trẻ em chịu ảnh hưởng ra sao?

Việc không được tiếp xúc với sách từ sớm gây nhiều hệ lụy cho trẻ:

“Chúng tôi thấy nhiều trẻ có thể ngồi hàng giờ xem YouTube, nhưng khi cầm sách lên thì lập tức nhấp nhổm, quậy phá, la hét hoặc bỏ chạy.”

Ngày càng nhiều trẻ thuộc nhóm “iPad Kid” – chỉ những em nhỏ lớn lên cùng thiết bị công nghệ thay vì sách vở.

Đọc sách – thời gian quý báu cho cả cha mẹ và con cái

Các chuyên gia khẳng định: đọc sách cho con không chỉ giúp trẻ phát triển tư duy mà còn tạo nên kết nối cảm xúc bền chặt trong gia đình.

Nhà văn Horatio Clare từng chia sẻ:

“Gấp trang sách lại, nhìn vào khuôn mặt người thân yêu nhất đang lim dim ngủ, bạn sẽ thấy lòng mình lắng lại. Đó là khoảnh khắc thiêng liêng, giấc ngủ êm đềm của con như một món quà.”

Kết nối cảm xúc, gửi đi thông điệp yêu thương

Theo chuyên gia tâm lý Deirdre Brandner:

“Đọc sách trước khi ngủ là khoảng nghỉ nhẹ nhàng cho cả cha mẹ và con cái. Nó truyền đi thông điệp rằng: vào cuối ngày bận rộn, con vẫn là ưu tiên hàng đầu của bố mẹ.”

Dù công nghệ phát triển, hãy cố gắng dành 10–15 phút mỗi tối đọc sách cho con. Đó không chỉ là thói quen tốt, mà còn là món quà tinh thần vô giá cho hành trình trưởng thành của trẻ.

Theo: VnExpress