Site icon Tin360

Chàng trai An Giang mua cua hoàng đế, tôm hùm đãi thợ hồ

Anh Quốc (áo trắng thứ 3 từ trái qua) chụp ảnh cùng đội ngũ thợ xây đang xây dựng căn nhà của mình. (Ảnh: Dân Tri)

Lê Tuấn Quốc (An Giang) gây chú ý khi mỗi ngày đều tự tay nấu cua hoàng đế, tôm hùm cùng nhiều món đắt tiền để đãi đội ngũ thợ xây.

Cua hoàng đế, tôm hùm trong bữa ăn thợ hồ

Không chỉ dừng lại ở những món ăn dân dã như phở bò, bún măng vịt, mì Quảng, anh Lê Tuấn Quốc còn mạnh tay mua cua hoàng đế, tôm hùm, bào ngư… để nấu đãi đội ngũ thợ xây. Anh chuẩn bị bữa chiều mỗi ngày, còn buổi sáng và trưa, thợ sẽ tự túc.

Tấm lòng tri ân của chàng trai An Giang

(Ảnh: Dân Tri)

Xuất phát từ quá khứ từng làm phụ hồ, Quốc thấu hiểu nỗi vất vả của người lao động. Anh chia sẻ: “Khi xây nhà, tôi tự hứa sẽ nấu những bữa ăn thật tử tế để đãi thợ”. Đối với anh, niềm vui lớn nhất không phải giá trị tiền bạc mà là nhìn thấy thợ ăn ngon miệng, có thêm năng lượng làm việc.

Niềm vui từ những bữa cơm thịnh soạn

Chi phí cho mỗi bữa ăn có thể từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng, nhưng Quốc không bận tâm. Anh còn chu đáo mang bếp gas ra công trường để hâm nóng món nước, phục vụ trong tô sứ sạch sẽ. Thợ hồ bất ngờ và xúc động, nhiều người chụp ảnh khoe với gia đình vì ít ai tin họ được chiêu đãi thịnh soạn như vậy.

Dự kiến căn nhà hoàn thành sau 4 tháng, đồng nghĩa với hơn 120 món ăn Quốc sẽ nấu cho đội ngũ thợ xây. Ngoài thức ăn, anh còn chuẩn bị nước uống như cà phê sữa, nước mía, tàu hũ đá… để tăng thêm sự gắn kết.

Theo: Dân Trí