Site icon Tin360

Chi 53 triệu đồng du lịch Triều Tiên: Nữ du khách Nga hé lộ loạt trải nghiệm gây sốc

Cô cho biết hoàn toàn hài lòng với chuyến đi này (Ảnh: Báo Dân Trí)

Với gói tour 2.000 USD, nữ du khách Nga bất ngờ trước biển xanh, khách sạn sang trọng và cảm giác “hoàn toàn tự do” khi đặt chân tới Triều Tiên.

Triều Tiên – Điểm đến mới lạ với du khách Nga

Đối với nhiều du khách quốc tế, Triều Tiên vẫn là một điểm đến bí ẩn. Thế nhưng, với Anastasiya Samsonova – cô gái 33 tuổi làm việc trong lĩnh vực nhân sự tại Nga – chuyến đi kéo dài 7 ngày tới quốc gia này lại mang đến hàng loạt trải nghiệm khác biệt so với tưởng tượng.

Anastasiya là một trong 15 khách Nga đầu tiên đặt chân tới khu nghỉ dưỡng ven biển Wonsan-Kalma, vừa được nhà lãnh đạo Kim Jong-un khai trương vào tháng 6. Với chi phí khoảng 53 triệu đồng (2.000 USD), cô được tận hưởng dịch vụ ăn uống, chỗ ở và vé máy bay, chưa bao gồm các hoạt động giải trí bổ sung.

Biển xanh, cát trắng và khách sạn sang trọng

Những hình ảnh Anastasiya chia sẻ cho thấy bãi biển cát trắng trải dài, nước biển xanh ngọc và hệ thống khách sạn cao tầng hiện đại. Đại sảnh được thiết kế sang trọng, nội thất tinh tế cùng cơ sở hạ tầng đồng bộ khiến cô ấn tượng mạnh.

“Khách sạn hoàn toàn mới, mọi chi tiết đều được chăm chút. Tôi cảm thấy hoàn toàn tự do khi ở đây. Mục đích của chuyến đi là để hiểu rõ hơn cuộc sống của người dân Triều Tiên”, Anastasiya chia sẻ.

Tour Triều Tiên bùng nổ lượng khách đặt chỗ

Không chỉ thu hút khách Nga, Wonsan-Kalma còn mở cửa đón du khách quốc tế. Theo đại diện Vostok Intur – công ty tổ chức tour Triều Tiên tại Moskva – lượng đặt chỗ đang tăng mạnh, khoảng 400 lượt mỗi tháng. Nhiều người lớn tuổi tìm đến để gợi nhớ về cuộc sống thời Liên Xô, trong khi giới trẻ tò mò muốn khám phá một quốc gia “không giống bất kỳ nơi nào trên thế giới”.

Bà Irina Kobeleva, giám đốc công ty, cho biết: “Ở Triều Tiên, bạn sẽ không thấy biển quảng cáo trên đường phố. Mọi thứ sạch sẽ đến mức ngay cả mặt đường nhựa cũng được rửa”.

Không bỏ lỡ cơ hội, blogger du lịch trẻ tuổi Pavel – người từng đến gần 90 quốc gia – chọn Triều Tiên làm điểm dừng chân tiếp theo. “Đất nước này đã mở cửa, và tôi sẽ tận dụng cơ hội này”, anh nói.

Theo: Báo Dân trí