Chú chó Chico, từng bị bỏ rơi vì “quá ồn ào”, đã dũng cảm cứu nhà sư nhận nuôi mình khỏi gấu dữ trong khu rừng ở Niigata, Nhật Bản vào hôm 29/5.
- Gắp con gián sống ra khỏi tai người phụ nữ ở TP HCM
- Điều chỉnh công năng tuyến đường sắt Yên Viên – Hạ Long – Cái Lân
- Iran tuyên bố tấn công lớn nhất nhắm vào israel
Gặp nguy hiểm trong rừng
Ngày 29/5, nhà sư Tougen Yoshihara, 45 tuổi, đang dắt chú chó Chico đi dạo trong khu rừng gần chùa Youkoku, tỉnh Niigata, thì bất ngờ đối mặt với một con gấu cao khoảng 1,6 mét. Trong lúc hoảng loạn tìm cách chạy trốn, ông vấp ngã và bị trật khớp vai phải, khiến bản thân rơi vào tình thế nguy hiểm.
Trong khoảnh khắc hiểm nghèo, Chico bất ngờ lao về phía con gấu, sủa lớn và đuổi theo nó vào rừng. Hành động dũng cảm của chú chó đã tạo cơ hội cho nhà sư thoát khỏi nguy hiểm. Lo lắng cho Chico, ông Yoshihara nén đau đi tìm kiếm nhưng sau đó nhận được tin từ vợ rằng chú chó đã trở về nhà an toàn.
Hành trình từ bị bỏ rơi đến người hùng
Trước đây, Chico từng bị chủ cũ bỏ rơi vì tính cách “quá ồn ào”. Nhà sư Yoshihara đã nhận nuôi và mang đến cho chú chó một mái ấm mới. Sau sự việc, ông gọi Chico là “ân nhân cứu mạng” và phá lệ cho phép chú chó ngủ cạnh mình vào đêm hôm đó như một cách bày tỏ lòng biết ơn.
Nhà sư Yoshihara, người được biết đến trên mạng xã hội với biệt danh “nhà sư cơ bắp” và có gần 6.000 người theo dõi, đã chia sẻ câu chuyện cảm động này. Bài viết của ông thu hút sự chú ý lớn tại Nhật Bản. Một người dùng mạng xã hội bình luận: “Tôi đã khóc khi đọc câu chuyện này. Thật may mắn khi cả hai đều an toàn.”
Theo đài TBS, tỉnh Niigata ghi nhận hơn 160 vụ báo cáo về gấu xuất hiện từ đầu năm 2025, với hai người bị thương do gấu tấn công. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân mang theo các vật dụng như chuông hoặc radio để tạo tiếng ồn, giúp xua đuổi gấu khi đi vào rừng.
Theo: VnExpress