Site icon Tin360

Chủ tịch Nghệ An chỉ đạo gỡ vướng ‘sổ đỏ’, gần 500 hộ đồng bào Đan Lai an cư, xóa nhà tạm

Niềm vui của người dân khi chính thức được Nhà nước chứng nhận là chủ sở hữu của mảnh đất xây nhà và ruộng vườn của gia đình. (Ảnh: Vietnamnet)

Tại xã Môn Sơn (huyện Con Cuông, Nghệ An), gần 500 hộ đồng bào Đan Lai đã được tháo gỡ vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đồng thời được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát. Đây là bước ngoặt quan trọng giúp bà con ổn định đời sống, vững tâm lập nghiệp giữa đại ngàn Pù Mát.

Gỡ nút thắt cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Bản Búng, Cò Phạt là những địa bàn đặc biệt khó khăn, nơi đồng bào Đan Lai sinh sống từ lâu đời. Tuy nhiên, do chồng chéo trong quy hoạch Vườn quốc gia Pù Mát, nhiều hộ dân không được cấp “sổ đỏ”, dẫn tới khó khăn trong việc xây dựng và an cư.

Trước thực trạng đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh đã chỉ đạo các sở, ngành khẩn trương đo đạc, đưa diện tích dân cư ra khỏi quy hoạch rừng đặc dụng, đồng thời bố trí kinh phí để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà con.

Kết quả, đã có 231 “sổ đỏ” được trao cho các hộ dân bản Cò Phạt và 224 giấy tại bản Búng, với tổng diện tích hơn 360ha, gồm cả đất ở và đất sản xuất. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để người dân yên tâm gắn bó, phát triển sinh kế.

Ngôi nhà của chị La Thị Thúy ở bản Cò Phạt được hỗ trợ xây dựng mới, kín trên, bền dưới (Ảnh: Vietnamnet)

Chung tay xóa nhà tạm, dựng mái ấm bền vững

Song song với cấp đất, chính quyền và các lực lượng địa phương cũng triển khai chương trình xóa nhà tạm, hỗ trợ xây dựng nhà ở kiên cố. Trong “ngày hội dựng nhà”, cán bộ, chiến sĩ công an, bộ đội cùng người dân chung tay góp sức.

Nhờ đó, 78 căn nhà mới đã hoàn thành, gồm 58 nhà xây mới (50m², hỗ trợ 90 triệu đồng/căn) và 20 nhà sửa chữa (45 triệu đồng/căn). Riêng bản Cò Phạt có 41 ngôi nhà, bản Khe Búng có 37 ngôi nhà.

Đến cuối tháng 7, tất cả 78 căn nhà đã được đưa vào sử dụng, mang lại niềm vui và sự an tâm cho đồng bào. Những ngôi nhà sơn màu xanh, đỏ nổi bật giữa núi rừng, minh chứng cho một chốn an cư mới đang hình thành.

Niềm vui từ những mái ấm mới

Trong căn nhà vừa sửa xong, anh La Văn Bốn (bản Cò Phạt) xúc động: “Có nhà kiên cố, mưa gió cũng không còn lo dột nát. Cả gia đình yên tâm lắm”.

Chị La Thị Thúy – một hộ được hỗ trợ xây mới – hồ hởi cho biết: “Chính quyền và các lực lượng cùng dựng nhà, từ khi chuyển về ở, gia đình tôi rất vui và yên tâm”.

Những mái ấm mới đã thắp lên niềm tin, tiếp thêm động lực để đồng bào Đan Lai vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ổn định và bền vững ngay giữa lòng đại ngàn Pù Mát.

Theo: Vietnamnet