Giữa vùng nắng gió miền Tây, một “biệt đội vá đường” gồm những cụ ông tuổi từ 60 đến 80 đã âm thầm sửa đường làng không công trong nhiều năm. Họ tự vượt khó, tự mua vật liệu, đội nắng giữa trưa để lấp ổ gà, ổ voi tránh tai nạn cho học sinh và người dân. Điểm đáng trân trọng là họ làm việc bằng tấm lòng thiện nguyện, giờ đã được hỗ trợ máy móc để giảm vất vả mà vẫn giữ tinh thần cống hiến.
- Vạch trần thủ đoạn lừa đảo: Dụ người nghèo và con bạc khát nước sa vào “thiên la địa võng” online
- Phát biểu của ông Thái Kỳ hé lộ dấu hiệu suy yếu vị thế “nhất tôn” của ông Tập Cận Bình
- Chính sách thuế mới của Mỹ: Cơ hội tái cấu trúc chuỗi giá trị xuất khẩu Việt Nam
Biệt đội nghĩa tình giữa miền Tây
Nhóm có gần chục thành viên, “người trẻ nhất” cũng ngoài 60, “người lớn nhất” đã gần 80 tuổi. Họ không có đồng phục hay tổ chức chính thức, chỉ cùng nhau đến nơi đường hư khi có thời gian. Có hôm ông Tài – người khởi xướng – tự đạp xe chở cát đá đến vá đường, làm việc suốt một ngày dưới trời nắng. Ban đầu họ chỉ dùng cuốc xẻng, xô nhựa, xe đạp chở vật liệu, nhưng nhờ tấm lòng nhiệt thành, việc làm ấy dần lan rộng và được cộng đồng địa phương ghi nhận. Sự việc bắt đầu khi ông thấy nhiều học sinh té ngã vì ổ gà trên đường; lòng trăn trở ấy đã thôi thúc ông và bạn bè tiếp tục công việc ý nghĩa này mỗi khi có thể.
Từ đôi tay chai sạn đến máy móc hỗ trợ
Ban đầu, nhóm chỉ chắp vá đường bằng lực tay: dùng nhựa nóng dư từ công trình, đập vụn rồi hâm nóng để trám vào vết hư hỏng. Việc này nhiều khi khiến các cụ mệt mỏi bởi tuổi cao, công cụ thô sơ. Nhưng gần đây, nhờ có sự hỗ trợ, họ đã tiếp cận được máy cán nhựa và máy ép bê tông – điều giúp công việc trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Các cụ vẫn tự bỏ tiền mua vật liệu khi cần, và nếu may xin được nhựa nóng thừa từ đơn vị thi công, họ tận dụng để vá đường. Mặc dù có máy móc, họ vẫn không ngừng lao động mỗi khi đường hư hỏng cần sửa chữa.
Ghi nhận và lan tỏa giá trị cộng đồng
Mục đích lớn nhất của nhóm không phải lời khen ngợi hay công nhận, mà là đảm bảo sự an toàn cho người dân, đặc biệt học sinh, người già và người lao động nghèo. Mỗi lần một đoạn đường được vá xong mà không còn ổ gà, là niềm vui giản dị nhưng sâu sắc với các cụ. Người dân địa phương luôn xúc động khi thấy các cụ tận tụy làm việc và hỏi có cần hỗ trợ gì không. Theo lời chia sẻ của Trưởng ban Nhân dân ấp Mỹ Thới 2, việc làm của ông Tài và nhóm bạn là rất đáng trân trọng và đã đề xuất ghi nhận nhằm tôn vinh nghĩa cử cao đẹp này.
Theo: Người Đưa Tin