Site icon Tin360

Cơn ghen mù quáng thiêu rụi cả chợ, 57 ki ốt thành tro

Nhiều tiểu thương chịu cảnh mất nhà, trắng tay, thậm chí nợ nần vì tài sản bị cháy hết do cơn ghen mù quáng - (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Chỉ vì mâu thuẫn ghen tuông, một người đàn ông đã châm lửa đốt nhà tại chợ Thanh Tùng (xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau), khiến ngọn lửa bùng phát dữ dội, lan rộng toàn bộ khu nhà lồng. Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi 57 ki ốt của 31 hộ dân, gây thiệt hại ước tính hơn 20,6 tỉ đồng và khiến hàng chục tiểu thương rơi vào cảnh trắng tay.

Hỏa hoạn thiêu rụi cả khu chợ

Tối 23/8, UBND xã Thanh Tùng đã có báo cáo chính thức sau vụ cháy kinh hoàng xảy ra trưa 22/8 tại chợ Cái Ngay. Thống kê cho thấy toàn bộ 57 ki ốt bị thiêu rụi hoàn toàn. Trong số đó có 18 hộ dân không có nhà riêng và 3 hộ hiện không còn chỗ ở, rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Ngọn lửa bắt đầu từ ki ốt kiêm nhà ở của ông Nguyễn Văn Phúc (63 tuổi, quê Trần Văn Thời, Cà Mau). Ông Phúc sống chung như vợ chồng với bà T. – chủ ki ốt kinh doanh trong chợ. Do ghen tuông, hai người xảy ra cự cãi gay gắt. Trong lúc nóng giận, ông Phúc dùng dao chém bà T. bị thương, sau đó mở van bình gas và châm lửa đốt.

Ngọn lửa bùng phát dữ dội, lan nhanh sang các ki ốt liền kề chứa nhiều mặt hàng dễ cháy như quần áo, vải vóc, đồ nhựa, hàng gia dụng… Lực lượng chức năng phải mất gần 2 giờ mới khống chế được đám cháy. Ông Phúc cũng bị bỏng nặng và hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Cà Mau dưới sự giám sát chặt chẽ của cơ quan công an.

Tiểu thương trắng tay, bật khóc nhìn tài sản thành tro

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã cướp đi toàn bộ tài sản của hàng chục tiểu thương. Bà Nguyễn Thị Loan, chủ sạp vải, nghẹn ngào: “Nhà tôi giờ không còn gì, toàn bộ hàng hóa và tài sản đã bị thiêu rụi”.

Nguyễn Thị Ái, tiểu thương kinh doanh đồ gia dụng, bật khóc khi chia sẻ: “Chỉ mới hôm qua tôi vừa nhập hàng về, chưa kịp bán đã cháy rụi hết. Gia đình có 11 ki ốt, giờ trắng tay, chỉ kịp bỏ chạy khi ngọn lửa ập đến”.

Nhiều hộ chịu thiệt hại nặng nề như:

Chính quyền hỗ trợ khắc phục hậu quả

UBND xã Thanh Tùng đã huy động lực lượng dọn dẹp hiện trường, bố trí chỗ ở tạm cho các hộ mất nhà và phối hợp cùng các ngành chức năng hỗ trợ tiểu thương khắc phục thiệt hại. Một số tài sản có giá trị (như vàng) chưa được tìm thấy trong đống tro tàn sẽ được tiếp tục tìm kiếm.

Đến nay, khung cảnh chợ Thanh Tùng vẫn ngổn ngang đổ nát. Hình ảnh những tiểu thương ngồi lặng lẽ giữa tro tàn với đôi mắt đỏ hoe cho thấy sức tàn phá khủng khiếp không chỉ của ngọn lửa, mà còn từ một cơn ghen mù quáng.

Nguyên nhân vụ việc đang được Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo: Tuổi Trẻ