Hai chị em quê Nghệ An mất tích khi đi xin việc tại Hà Nội đã được tìm thấy sau 4 ngày, nhờ camera quán nước và sự hỗ trợ của công an.
- Tập đoàn sản xuất quặng lớn nhất thế giới muốn tăng hợp tác tại Việt Nam
- Ukraine đề nghị Đức hỗ trợ vũ khí khi Mỹ tạm dừng viện trợ
- 4 việc cha mẹ không nên ngăn cản trẻ: Khơi dậy trí tuệ cảm xúc.
Hành trình tìm kiếm hai chị em mất tích ở Hà Nội
Sáng 8/7, xã Xuân Lâm (huyện Nam Đàn, Nghệ An) xác nhận hai chị em Nguyễn Thị H. (SN 2009) và Nguyễn Thị Ng. (SN 2011) đã trở về an toàn.
Trước đó, các em ra Hà Nội tìm việc và mất liên lạc từ ngày 4/7.
Anh Nguyễn Hữu Hiếu (bạn thân của cha hai cháu) là người trực tiếp tham gia tìm kiếm.
Anh đã đến bến xe Mỹ Đình và lần theo các manh mối từ camera quán nước.
Tại đây, anh phát hiện hai cháu từng nói chuyện với một người chạy xe ôm.
Hai chị em bị đưa đến Thái Bình bởi nhóm giới thiệu việc làm trá hình
Người xe ôm khai rằng đã giới thiệu hai cháu cho một nhóm “giới thiệu việc làm”.
Thực chất đây là tổ chức trá hình, đưa các bé gái đi tỉnh khác để làm việc.
Điện thoại của hai cháu bị tịch thu, không thể liên lạc với gia đình.
Sau khi xác định được vị trí ở Thái Bình (cũ), công an đã giải cứu và đưa các cháu về Hà Nội an toàn lúc 3h sáng 7/7.
Chiều cùng ngày, anh Hiếu đưa hai cháu về quê trong niềm xúc động của gia đình.
Gia đình ân hận, chính quyền cảnh báo nguy cơ lừa đảo việc làm
Anh Nguyễn Công Dũng – cha của hai cháu – cho biết bản thân vô cùng ân hận.
Anh đã chủ quan khi để con tự ra Hà Nội xin việc mà không kiểm soát.
Những ngày hai con mất tích, gia đình mất ăn mất ngủ.
Rất may các cháu đã an toàn nhờ sự giúp đỡ từ cộng đồng và lực lượng chức năng.
Hiện công an đang tiếp tục điều tra nhóm người giới thiệu việc làm trái phép.
Chính quyền địa phương cũng cảnh báo phụ huynh nâng cao cảnh giác với các lời mời gọi việc làm không rõ nguồn gốc.
Theo: Tiền Phong