Site icon Tin360

Hai thanh niên cứu sống 5 du khách bị sóng cuốn tại biển Ninh Bình

Anh Bùi Văn Tưởng (cầm phao) và Vũ Nguyên Giáp. (Ảnh: Vietnam net)


Một vụ đuối nước nghiêm trọng xảy ra tại bãi biển nhà thờ đổ (xã Hải Tiến, huyện Kim Sơn, Ninh Bình) trưa 10/8 khiến 5 du khách, trong đó có một em nhỏ, bị sóng lớn cuốn ra xa. Nhờ hành động dũng cảm của hai thanh niên địa phương, tất cả các nạn nhân đã được cứu sống kịp thời.

5 du khách gặp nạn giữa sóng dữ

Trưa ngày 10/8, tại khu vực nhà thờ đổ (xã Hải Tiến, huyện Kim Sơn, Ninh Bình), 5 du khách đang tắm biển thì bất ngờ bị sóng lớn cuốn ra xa. Trong số đó có một em bé khoảng 2 tuổi, hai người đã bất tỉnh và có nguy cơ chìm xuống biển.

Đây là bãi tắm tự phát, không có lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp. Dù đã có biển cảnh báo “cấm tắm”, nhưng nơi đây vẫn thường xuyên thu hút du khách bởi vẻ đẹp hoang sơ.

Vật dụng cứu hộ đơn giản. (Ảnh: Vietnam net)

Hai “người hùng” lao xuống biển

Phát hiện sự việc, anh Bùi Văn Tưởng (SN 1999, trú tại TP. Ninh Bình)em Vũ Nguyên Giáp (SN 2008, trú xã Hải Tiến) – nhân viên một nhà hàng hải sản gần bãi biển – đã không ngần ngại lao xuống sóng dữ để cứu người.

Anh Tưởng kể: “Khi thấy hai người bất tỉnh, tôi vội gỡ phao để Giáp lao ra trước kéo họ vào bờ. Sau đó chúng tôi thay nhau tiếp tục bơi ra cứu những người còn lại. Nếu không có kinh nghiệm, không những không cứu được ai mà còn rất nguy hiểm”.

Giáp thì nhớ lại: “Em không kịp nghĩ gì, chỉ biết làm sao đưa người vào bờ nhanh nhất. Khi ôm được em bé, em còn dìu thêm một người đàn ông đang kiệt sức”.

Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng, cả 5 du khách đã được đưa vào bờ an toàn, thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

khoảnh khắc cứu 5 du khách gặp nạn khi tắm biển ở Ninh Bình (Ảnh: Vietnam net)

Nhiều lần liều mình cứu người

Đây không phải là lần đầu tiên anh Tưởng và Giáp cứu người gặp nạn trên biển. Trong nhiều năm làm việc tại nhà hàng ven bờ, hai người đã nhiều lần bất chấp hiểm nguy để cứu du khách bị sóng cuốn.

Riêng từ tháng 7 đến nay, nhóm nhân viên ở đây đã cứu khoảng 40 – 50 trường hợp bị sóng cuốn. Có lần, anh Tưởng còn suýt gặp nguy hiểm khi nạn nhân hoảng loạn ôm chặt, khiến cả hai cùng chới với dưới sóng.

“Có hôm vừa cứu xong một nhóm, vài phút sau lại lao xuống cứu nhóm khác. Cứu người là cái tâm chứ không vì bất cứ điều gì khác”, anh Tưởng chia sẻ.

Người “gác biển” thầm lặng

Ngoài Tưởng và Giáp, bà Mai Thị Miến (62 tuổi, xã Hải Tiến) – người bán hàng nước ven biển – cũng thường xuyên quan sát, nhắc nhở du khách bơi gần bờ và hô hoán kịp thời khi có sự cố. Nhờ đó, nhiều vụ tai nạn đã được ngăn chặn từ sớm.

“Nhiều khách đến đây vẫn hay nói vui rằng: ‘May quá, ở đây có biệt đội cứu hộ nhà hàng’”, bà Miến cười hiền.

Nỗi lo tại bãi tắm tự phát

Bãi biển nhà thờ đổ chưa được quy hoạch chính thức, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm như cát lún, dòng chảy ngầm và sóng mạnh. Người dân địa phương mong muốn cơ quan chức năng tăng cường biện pháp tuyên truyền, kiểm soát và bảo đảm an toàn cho du khách.

Vụ việc ngày 10/8 không chỉ ghi dấu tinh thần quả cảm của những thanh niên địa phương, mà còn là lời cảnh báo về sự nguy hiểm khi tắm tại các bãi biển tự phát.

Theo: Vietnam net