Một người đàn ông ở Lâm Đồng bị hai kẻ lạ chặn xe, dùng dao đâm trọng thương. Sau khi gây án, chúng thản nhiên nói “đâm nhầm” rồi bỏ đi.
- Hà Nội ngập lụt kỷ lục: Nguyên nhân, hệ lụy và giải pháp dài hạn
- Ăn thịt bò: 5 nhóm người cần đặc biệt lưu ý
- Phụ nữ có 4 thứ càng “nhỏ” càng khiến đàn ông say mê không rời
Vụ tấn công bất ngờ giữa ban ngày
Ngày 26/8, Công an xã Tuyên Quang (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Văn Sáng (27 tuổi) và Trần Thái Bình (32 tuổi) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.
Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 12h20 ngày 22/8, ông Nguyễn Ngọc H. (46 tuổi) điều khiển xe máy chở vợ là bà Trần Thị Mai T. (38 tuổi) đến Khu công nghiệp Hàm Kiệm 1 (huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận cũ) để đi làm.
Khi gần đến nơi, hai đối tượng lạ mặt bất ngờ chặn xe, rút dao tấn công, khiến ông H. bị thương nặng.
“Hai thanh niên” nói lời gây phẫn nộ sau khi gây án
Sau khi đâm người, hai nghi phạm không hề tỏ ra lo sợ mà thản nhiên buông lời: “Đâm nhầm, cho xin lỗi”, rồi rời khỏi hiện trường, để mặc nạn nhân nằm lại trên đường.
Ông H. sau đó may mắn được nhóm thiện nguyện đưa đi cấp cứu kịp thời.
Công an nhanh chóng vào cuộc
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Tuyên Quang đã khoanh vùng, truy xét và xác định Sáng và Bình là hai nghi phạm gây án. Tang vật liên quan cũng đã được thu giữ.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.
Theo: Vietnamnet