Site icon Tin360

Hành trình nghẹt thở của 23 thủy thủ Philippines vượt “tọa độ chết” Hormuz

tàu hàng bị tấn công.

Một tấm bảng tuyên truyền bằng tiếng Ba Tư ở thủ đô Tehran, Iran, có nội dung: "Eo biển Hormuz sẽ vẫn bị đóng; toàn bộ vùng Vịnh là bãi săn của chúng ta".(Ảnh: Chụp màn hình báo VnExpress).

23 thủy thủ Philippines mắc kẹt tại vùng Vịnh đã quyết định mạo hiểm vượt eo biển Hormuz dưới làn đạn súng máy của xuồng cao tốc để tìm đường về nhà.

Quyết định sinh tử sau hơn một tháng mắc kẹt giữa vòng xoáy xung đột

Giữa không khí căng thẳng của chiến sự Trung Đông, 23 thủy thủ Philippines trên một tàu hàng bỗng nhiên bị cuốn vào vòng xoáy xung đột quốc tế. Mắc kẹt hơn một tháng tại vịnh Ba Tư do eo biển Hormuz bị phong tỏa, họ phải đối mặt với nỗi sợ hãi thường trực và áp lực hồi hương đè nặng. Để chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, các thành viên thường xuyên ngủ ngay trên sàn gần cửa ra vào và luôn mang sẵn ba lô cứu sinh chứa thực phẩm cùng hộ chiếu bên mình.

Trong suốt thời gian chờ đợi, thủy thủ đoàn đã tiến hành tổng cộng 5 cuộc bỏ phiếu để quyết định có nên mạo hiểm vượt biển hay không. Dù 4 lần đầu đều phản đối do sợ hãi tên lửa và thủy lôi, nhưng trước áp lực gay gắt từ công ty quản lý cùng lời hứa phụ cấp thêm hai tháng lương, họ đã chấp nhận lên đường vào cuối tháng 3. Thuyền trưởng khẳng định chỉ cần một người nói không thì tất cả sẽ ở lại, nhưng cuối cùng các phiếu thuận đã xuất hiện như một hiệu ứng domino vì ai cũng muốn thoát khỏi cảnh mất ngủ hàng đêm.

Một tàu container tại eo biển Hormuz ngoài khơi đảo Qeshm, Iran, hôm 18/4. (Ảnh: Chụp màn hình báo VnExpress).

20 phút hứng mưa đạn súng máy và khoảnh khắc vượt qua “Cổng Nước mắt”

Vài ngày sau lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran ngày 7/4, con tàu bắt đầu hải trình 6 tiếng đầy rủi ro qua eo biển. Khi đang di chuyển, hai chiếc xuồng cao tốc trang bị súng máy bất ngờ bám đuôi và xả súng liên tục vào tàu trong suốt hơn 20 phút. Đạn xuyên thủng cửa kính đài chỉ huy và sượt qua một thủy thủ khi anh đang cúi rạp người phát tín hiệu cấp cứu, để lại ít nhất 9 vết lõm do trúng hỏa lực trên thân tàu.

May mắn thay, các loạt đạn súng máy không đủ khả năng gây hư hại nặng cho tàu hàng cỡ lớn, giúp thủy thủ đoàn thoát hiểm an toàn. Khi đã vượt qua khu vực mà họ gọi là “Cổng Nước mắt”, cả đoàn vỡ òa sung sướng, cùng nhau mở tiệc nướng và hát karaoke để tìm lại niềm vui sau chuỗi ngày kinh hoàng. Hiện tại, con tàu đã rời xa eo biển Hormuz và đang trên hành trình quay trở lại Nam Mỹ, khép lại chuyến đi bão táp giữa vùng chiến sự.

Theo: VnExpress