Vụ việc Larry Black Jr. suýt bị lấy tạng dù còn sống phơi bày lỗ hổng nghiêm trọng trong hệ thống hiến tạng Mỹ, đặt câu hỏi về quy trình y tế.
- Nữ du kích lái đò trên sông Thạch Hãn xem lại hình bóng mình trong “Mưa đỏ”
- Bóng chuyền nữ Việt Nam dự giải thế giới, vì sao đội nam lại vắng mặt?
- Xe tải mất thắng tông liên hoàn 7 ôtô, quốc lộ 51 kẹt xe nhiều km
Hệ thống hiến tạng Mỹ: Ca cứu sống hy hữu
Vào cuối tháng 3/2019, Larry Black Jr., 22 tuổi, suýt mất mạng trên bàn mổ. Anh nhập viện vì vết thương do đạn bắn vào đầu. Dù tim vẫn đập, Black được đưa đến phòng mổ lấy tạng. Bác sĩ Zohny Zohny, người điều trị anh, bất ngờ lao vào phòng mổ. Ông hét lên yêu cầu dừng phẫu thuật ngay lập tức. Black là bệnh nhân của ông, chưa được tuyên bố chết não. Êkíp phẫu thuật sững sờ, phản đối vì đã có sự đồng ý của gia đình. Zohny kiên quyết không đồng ý, nhấn mạnh rằng ông chưa nói chuyện với gia đình. Cuối cùng, ca lấy tạng bị hủy bỏ. Hai ngày sau, Black tỉnh lại và dần hồi phục.
Vụ việc này không chỉ là một câu chuyện hy hữu. Nó cho thấy những vấn đề nghiêm trọng trong quy trình hiến tạng tại Mỹ. Hệ thống này, dù cứu sống hàng chục ngàn người mỗi năm, đang đối mặt với nhiều chỉ trích. Năm 2024, hơn 48.000 ca cấy ghép tạng được thực hiện. Tuy nhiên, các lỗ hổng trong quy trình khiến công chúng mất lòng tin.
Hệ thống hiến tạng Mỹ: Quy trình gây tranh cãi
Gia đình Black trải qua những ngày đau đớn khi được thông báo anh không còn hy vọng. Nhân viên từ Mid-America Transplant liên tục đề nghị lấy tạng. Dù ban đầu từ chối, gia đình cảm thấy bị áp lực và cuối cùng đồng ý. Trên giường bệnh, Black vẫn cố chớp mắt, gõ tay vào thành giường. Nhưng nhân viên y tế cho rằng đó chỉ là phản xạ vô thức. Tin đồn về cái chết của Black lan nhanh, khiến bạn bè đăng bài chia buồn. Cha anh hoảng loạn lao đến bệnh viện khi nghe tin con trai đang được đưa đến nhà xác.
Trước khi lấy tạng, gia đình tham gia “lối đi danh dự”. Đây là nghi thức tôn vinh người hiến tạng. Họ tin rằng đó là lần cuối bên Black. May mắn thay, bác sĩ Zohny nghe thông báo về “lối đi của người hùng”. Ông lập tức kiểm tra và phát hiện Black đang được đưa đến phòng mổ. Với kinh nghiệm còn non trẻ, Zohny đối mặt áp lực lớn khi ngăn chặn ca phẫu thuật. Ông giải thích với gia đình rằng vết thương của Black có khả năng hồi phục.
Những cải tiến cần thiết cho hệ thống hiến tạng
Vụ việc của Black không phải trường hợp cá biệt. Một cuộc điều tra liên bang tại Kentucky phát hiện 73 bệnh nhân có dấu hiệu sự sống. Tuy nhiên, các bệnh viện vẫn lên kế hoạch lấy tạng. Bộ trưởng Y tế Robert F. Kennedy Jr. gọi đây là điều “kinh hoàng”. Bác sĩ Zohny nhấn mạnh rằng Black chưa được khám nghiệm chết não. Ông kêu gọi cải thiện quy trình để tránh sai sót tương tự.
Bác sĩ LJ Punch, sau khi xem xét hồ sơ của Black, đặt câu hỏi về sự công bằng. Ông cho rằng chấn thương do đạn có thể ảnh hưởng đến cách Black bị đối xử. Mid-America Transplant từ chối bình luận về trường hợp cụ thể. Tuy nhiên, họ khẳng định luôn hủy bỏ lấy tạng nếu tình trạng bệnh nhân thay đổi. Kevin Lee, Giám đốc tổ chức, nhấn mạnh rằng bệnh nhân phải được tuyên bố tử vong trước khi lấy tạng.
Hiện tại, Larry Black, 28 tuổi, là một nhạc sĩ và vừa đón con trai chào đời. Anh bị ám ảnh bởi những cơn ác mộng về vụ việc. Black đã rút tên khỏi danh sách hiến tạng. Vụ việc của anh thúc đẩy bác sĩ Zohny nghiên cứu đo lường ý thức qua điện não đồ. Hệ thống hiến tạng Mỹ cần cải cách để lấy lại lòng tin của công chúng.
Theo: VnExpress