Vụ sụp đổ đá và băng gần đỉnh Langtang Lirung tạo dòng lũ quét qua Nepal và Trung Quốc, khiến 586 người chết, gần 2.500 người mất tích và đặt các đội cứu hộ trước nguy cơ một đợt lũ mới.
- Bắn vợ bạn vì mâu thuẫn chuyện bìa đất, lĩnh án 8 năm tù
- Đường dây Etomidate núp bóng vape với dòng tiền 100 tỷ đồng
- 33 thí sinh từ đỗ thành trượt: HSB “vỡ trận” điểm sàn bổ sung
Thảm họa xảy ra sáng 26/8 khi phần đá nền dưới một khối băng lớn bất ngờ sụp xuống. Vụ sụp đổ tạo rung chấn tương đương động đất 5,2 độ Richter, kéo theo băng, đá, bùn và nước tràn xuống các thung lũng.
Đến cuối ngày 28/8, Nepal ghi nhận 579 người thiệt mạng, hơn 1.900 người mất tích; Trung Quốc ghi nhận 7 người chết và 554 người mất tích tại huyện Gyirong, Khu tự trị Tây Tạng. Hơn 3.700 người được giải cứu ở Nepal, nhưng nhiều khu vực vẫn bị chia cắt do cầu đường, điện lưới và công trình hạ tầng bị phá hủy.
Langtang là công viên quốc gia của Nepal, đồng thời là nơi tập trung hoạt động leo núi, hành hương và giao thương qua cửa khẩu Gyirong. Khi dòng nước và bùn đá tràn xuống, thị trấn biên giới Timure của Nepal và khu vực cửa khẩu phía Trung Quốc bị tàn phá, trong khi các tuyến đường dẫn vào vùng thảm họa bị cắt đứt.
Mùa hè năm ngoái, khu vực từng có một trận lũ nhỏ khiến 11 người chết. Nhưng quy mô lần này lớn hơn nhiều, xảy ra đúng lúc hàng trăm người nước ngoài và đoàn hành hương hàng nghìn người tới núi thiêng Kailash có mặt trong khu vực.
Cầu cống, đường sá và ít nhất một nhà máy thủy điện bị phá hủy. Hệ thống liên lạc và điện lưới bị gián đoạn, khiến việc tiếp cận những bản làng xa xôi trở nên khó khăn trong những ngày đầu cứu hộ.
Một trận lũ, nhiều tầng nguy cơ
Khác với những trận lũ mùa mưa thường bắt đầu từ lượng mưa lớn, thảm họa lần này xuất phát từ sự sụp đổ của đá và băng trên Langtang Lirung. Ông Jakob Steiner, nhà địa chất tại Đại học Graz (Áo), nhận định ảnh vệ tinh cho thấy lớp đá nền phía dưới sông băng “như bị ai đó cắt bằng một con dao khổng lồ”.
Nhận định này làm tăng lo ngại về sự ổn định của vùng Hindu Kush – Himalaya khi nhiệt độ tăng có thể làm suy yếu băng vĩnh cửu. Những biến đổi như vậy khiến các vụ sụp đổ ở địa hình núi cao khó dự báo hơn.
Sau thiên tai, nhóm dễ tổn thương tiếp tục phải đối mặt với những rủi ro khác. UN Women cảnh báo gần 160.000 phụ nữ và trẻ em tại Rasuwa và Nuwakot chịu ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp, đồng thời có nguy cơ cao hơn trước bạo lực và bóc lột.
Trong lúc lực lượng cứu hộ tìm kiếm người mất tích, một hồ nước mới đã hình thành ở thượng nguồn do đá và băng chặn dòng. Giới chức Nepal và Trung Quốc phải theo dõi sát khu vực này vì nếu hồ vỡ, dòng nước có thể tiếp tục đổ xuống các vùng thấp.
Ông David Fisher, Trưởng đại diện IFRC tại Nepal, nhận định số người chết “hiện đã rất cao và đáng tiếc nhiều khả năng sẽ còn tiếp tục tăng”.
Con số thương vong có thể còn thay đổi, nhưng với những người đang chờ tin người thân, mỗi giờ trôi qua đều mang một ý nghĩa khác.
Vũ Phượng (tổng hợp)

