Rạng sáng 18-6, Iran tiến hành đợt tấn công thứ 10 nhằm vào Israel bằng cả UAV và tên lửa đạn đạo. Trong khi đó, Israel tuyên bố sẽ đánh vào cơ sở hạt nhân Fordow, đẩy xung đột lên nấc thang mới.
- Khoe giấy khen con lên mạng: Khi yêu thương biến thành áp lực và hiểm họa
- Biển số xe sau sáp nhập: Giữ nguyên theo địa phương cũ
- Tình hàng xóm – Khi lòng người còn rộng hơn lối đi
Còi báo động vang dội, Iran ồ ạt phóng tên lửa
Vào khoảng 2h sáng 18-6 (giờ Việt Nam), còi báo động không kích vang lên ở miền Bắc Israel khi hai quả tên lửa đạn đạo từ Iran lao đến. Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) xác nhận Iran là bên khai hỏa, dù số lượng tên lửa ít nhưng gây nhiều lo ngại về năng lực phòng thủ hiện tại.
Một nguồn tin quân sự tiết lộ với Washington Post rằng kho dự trữ tên lửa đánh chặn của Israel đang cạn dần, hệ thống có thể duy trì tối đa 10–20 ngày nếu không được Mỹ tiếp viện. “Họ phải chọn mục tiêu để đánh chặn vì đã quá tải,” nguồn tin nói.
Iran tuyên bố ‘trừng phạt’ tiếp diễn, cảnh báo dân Israel sơ tán
Tối 17-6, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) xác nhận đã tấn công các căn cứ không quân Israel – nơi được cho là điểm xuất kích tấn công vào Iran. Cuộc tấn công thứ 10 sử dụng UAV và tên lửa nhằm vào các “mục tiêu chiến lược và quan trọng” tại lãnh thổ bị chiếm đóng.
Tổng Tham mưu trưởng quân đội Iran, tướng Abdolrahim Mousavi, phát cảnh báo trên truyền hình, yêu cầu người dân tại Tel Aviv và Haifa sơ tán ngay lập tức để tránh những đợt trừng phạt tiếp theo.
Israel muốn “vô hiệu” cơ sở hạt nhân Fordow
Trả lời phỏng vấn Kênh 12, Cố vấn An ninh quốc gia Israel Tzachi Hanegbi tuyên bố chiến dịch sẽ không dừng lại nếu chưa gây thiệt hại cho cơ sở hạt nhân ngầm Fordow – nơi chứa hàng nghìn máy ly tâm làm giàu uranium.
Ông Hanegbi nói Israel cần sự hỗ trợ của Mỹ để phá hủy Fordow – vốn nằm sâu 90m dưới lòng đất – nhưng cho biết Tel Aviv “không tìm cách thuyết phục Mỹ tham chiến” dù vẫn giữ liên lạc chặt chẽ.
Iran bắt gián điệp, Mỹ hành động bảo vệ công dân
Cùng ngày 17-6, Iran thông báo bắt một người nước ngoài bị cáo buộc quay phim “khu vực nhạy cảm” gần nhà máy điện hạt nhân Bushehr, phục vụ cho tình báo Israel (Mossad). Ngoài ra, Iran còn đang tìm kiếm phi công Israel sau khi một máy bay bị bắn rơi tại tỉnh Chaharmahal và Bakhtiari.
Về phía Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Tammy Bruce thông báo đã thành lập Lực lượng Đặc nhiệm Trung Đông hoạt động 24/7 để hỗ trợ công dân và các cơ quan ngoại giao tại khu vực. Trong tuần qua, Mỹ đã phát hơn 30 cảnh báo an ninh và cập nhật khuyến cáo đi lại với Iraq, Israel.
Pháp cảnh báo: “Thay đổi chế độ ở Iran sẽ gây hỗn loạn”
Cũng trong ngày 17-6, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lên tiếng từ hội nghị G7 tại Canada, cảnh báo mọi nỗ lực thay đổi chính quyền Iran sẽ dẫn đến hỗn loạn. Ông bày tỏ hy vọng Tổng thống Trump sẽ ủng hộ một lệnh ngừng bắn, đồng thời đóng vai trò trung gian đưa các bên trở lại bàn đàm phán.
Theo Báo tuổi Trẻ