Rạng sáng 13-6, Israel bất ngờ phát động hàng loạt cuộc không kích nhắm vào các cơ sở hạt nhân và quân sự của Iran, đánh dấu bước leo thang căng thẳng nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ. Cuộc tấn công diễn ra chỉ một ngày sau khi Iran bị IAEA cáo buộc vi phạm nghĩa vụ hạt nhân, và làm bùng phát lo ngại về một cuộc chiến toàn diện tại Trung Đông.
- Cập nhật: Cận cảnh máy bay Ấn Độ rơi sau khi cất cánh, ít nhất 265 người thiệt mạng
- Ngôi nhà không cần quá lớn, chỉ cần đủ tình yêu thương!
- Chân thành – Món quà giản dị trong tình bạn đời thường
Đòn không kích quy mô lớn chưa từng có
Theo CNN và các nguồn tin khu vực, chiến dịch không kích của Israel đã nhắm trúng loạt mục tiêu chiến lược tại Iran, trong đó có cơ sở làm giàu uranium tại Natanz, các nhà máy tên lửa đạn đạo, nơi ở của chỉ huy cấp cao thuộc Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), và đặc biệt là các nhà khoa học hạt nhân chủ chốt.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định đây là hành động “phòng vệ chủ động” nhằm đáp trả “sự gây hấn liên tục” từ phía Iran. Nguồn tin tình báo Israel cho biết Tehran đã tích trữ đủ vật liệu để chế tạo 15 đầu đạn hạt nhân trong vòng vài ngày – lý do được xem là then chốt khiến Israel quyết định “ra tay trước khi quá muộn”.
IAEA ra nghị quyết, Iran thách thức, Israel hành động
Một ngày trước cuộc tấn công, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) ra tuyên bố chính thức cáo buộc Iran vi phạm nghĩa vụ không phổ biến vũ khí hạt nhân. Đáp lại, Tehran cảnh báo sẽ “tăng tốc chương trình hạt nhân”. Động thái này khiến Tel Aviv nhận định đây là “thời điểm không thể chờ đợi thêm”.
Từ tháng 2-2025, giới tình báo Mỹ đã cảnh báo nguy cơ Israel tấn công phủ đầu để phá hoại chương trình hạt nhân của Iran trong năm nay. Và giờ đây, dự báo ấy đã thành sự thật.
Cái giá đắt: Nhiều tướng lĩnh và nhà khoa học Iran thiệt mạng
Theo hãng tin Tasnim (Iran), ít nhất 6 nhà khoa học hạt nhân và nhiều sĩ quan quân sự cấp cao của nước này đã thiệt mạng. Trong số đó có Tướng Hossein Salami – tổng tư lệnh IRGC và Đại tướng Mohammad Bagheri – tổng tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Iran.
Đáng chú ý, ông Ali Shamkhani – cựu lãnh đạo Hội đồng An ninh quốc gia Iran, từng là cố vấn thân cận của Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei – cũng được xác nhận nằm trong danh sách thương vong.
New York Times đánh giá đây là lần đầu tiên Iran bị một cuộc tấn công từ kẻ thù nước ngoài với quy mô như vậy kể từ sau chiến tranh Iran-Iraq năm 1989.
Áp lực chính trị nội bộ tại Israel
Ngoài yếu tố đối ngoại, chính trường Israel cũng góp phần thúc đẩy quyết định quân sự lần này. Thủ tướng Netanyahu hiện đối mặt với khủng hoảng chính trị liên quan đến luật nghĩa vụ quân sự và nguy cơ bầu cử sớm – một kịch bản có thể khiến ông mất quyền lực. Trong các cuộc thăm dò mới nhất, tỷ lệ ủng hộ ông đã giảm sút đáng kể.
Việc phát động một chiến dịch quân sự lớn cũng có thể là cách để Netanyahu củng cố vị thế trong nước, đặc biệt trong bối cảnh Israel đang bị áp lực an ninh lớn từ các lực lượng ủy nhiệm của Iran như Hezbollah, Hamas và Houthi.
Trung Đông trước nguy cơ chiến tranh lan rộng
Đòn không kích của Israel có thể là bước ngoặt nguy hiểm trong cục diện Trung Đông. Nguy cơ các bên liên quan phản ứng dây chuyền – từ Syria, Lebanon đến Yemen – đang khiến cả khu vực đối mặt với kịch bản chiến tranh tổng lực.
Hiện tại, cộng đồng quốc tế, trong đó có Mỹ, đang kêu gọi kiềm chế và tìm kiếm giải pháp ngoại giao để ngăn chặn khủng hoảng leo thang. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích cho rằng “hộp Pandora” đã mở, và câu hỏi không còn là liệu chiến tranh có xảy ra, mà là khi nào.
Theo Báo tuổi Trẻ