Trong thời gian ngắn, nhiều cựu quân nhân và dân thường tại Trung Quốc đột ngột mất tích. Hiện tượng này gây lo ngại nghiêm trọng về khả năng tồn tại một đường dây mổ cướp nội tạng có tổ chức.
- Thảm kịch xe khách Afghanistan: 76 người chết ở Herat
- Doanh nhân bị bắt cóc, tra tấn dã man vì mâu thuẫn làm ăn
- Tiêm kích F-35C Mỹ gặp nạn, bốc cháy tại California
Những vụ mất tích bí ẩn và nỗi đau của gia đình cựu quân nhân
Ngày 10/7, Lưu Dận Kỳ – cựu quân nhân 24 tuổi – mất liên lạc sau khi di chuyển bằng tàu cao tốc từ Quảng Tây. Đến nay, đã hơn ba tuần, gia đình hoàn toàn không có tin tức. Mẹ anh đã khóc nghẹn cầu xin cộng đồng giúp đỡ.
Không chỉ Lưu Dận Kỳ, còn có Lý Hồng Ba (29 tuổi, Quý Châu), Vương Nghiên Siêu (24 tuổi, Thiểm Tây) và Cận Thái Dương (22 tuổi, Hà Nam) cũng mất tích trong thời gian gần đây. Tất cả đều là cựu quân nhân trẻ. Những câu chuyện này làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội Trung Quốc, với nhiều người thốt lên: “Ngay cả quân nhân cũng mất tích, xã hội này còn an toàn không?”.
Dư luận nghi ngờ mối liên hệ với hoạt động thu hoạch nội tạng
Một chi tiết gây chú ý là nhiều vụ mất tích xảy ra tại Quảng Tây – nơi có tới bốn bệnh viện nằm trong danh sách có tỷ lệ hiến tạng cao nhất cả nước. Sự trùng hợp này khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu có tồn tại đường dây thu hoạch tạng bất hợp pháp.
Ngoài cựu quân nhân, hàng loạt trẻ em và người dân cũng biến mất, khiến nhiều gia đình đăng tải video cầu cứu trên mạng xã hội. Các bình luận gay gắt xuất hiện dày đặc: “Đây chắc chắn là tổ chức buôn bán nội tạng!”, “Chẳng còn hy vọng gì khi mất tích ở Quảng Tây”.
Thêm vào đó, chính quyền Trung Quốc từ lâu đã thúc đẩy các chương trình hiến và cấy ghép tạng. Việc đào tạo dày đặc các điều phối viên hiến tạng khiến dư luận càng thêm nghi ngờ.
Quốc tế cảnh báo và nghi vấn che giấu từ chính quyền Trung Quốc
Một số đoạn hội thoại được lan truyền trên mạng cho thấy cảnh sát địa phương bị yêu cầu “không được kiểm tra” các xe khả nghi. Nhiều người cho rằng đây là bằng chứng chính quyền can thiệp để che giấu sự thật.
Đáng chú ý, báo cáo của The Telegraph dẫn dữ liệu từ ETAC cho biết Trung Quốc dự kiến xây thêm 6 trung tâm cấy ghép tạng tại Tân Cương trong 5 năm tới. Nếu hoàn tất, con số này sẽ vượt xa nhu cầu thực tế, làm dấy lên lo ngại việc hợp pháp hóa mổ cướp nội tạng từ tù nhân và dân thường.
Trước áp lực dư luận, câu hỏi lớn vẫn còn bỏ ngỏ: làn sóng mất tích bí ẩn tại Trung Quốc có liên quan đến nạn thu hoạch nội tạng? Cộng đồng quốc tế đang kêu gọi điều tra minh bạch để ngăn chặn thảm kịch nhân quyền nghiêm trọng.
Theo: Khai Mở