Lần đầu đặt chân đến TP.HCM phụ quán cơm, em Nguyễn Thị Hương (18 tuổi, quê Quảng Bình) đã mất liên lạc với mẹ. Gần ba tháng ròng rã, em đi khắp nơi tìm kiếm nhưng vẫn chưa có tin tức. Mong mỏi lớn nhất của Hương giờ đây chỉ là được thấy mẹ bình an trở về.
- Triển khai hóa đơn điện tử với hộ kinh doanh: Siết chặt quản lý, hỗ trợ chuyển đổi
- Món khoai độn thời bao cấp và hành trình mới mẻ
- Trẻ mãi không già nhờ 6 thói quen này
Mẹ mất tích ngay ngày thứ hai vào TP.HCM
Ngày 11-3-2025, Hương cùng mẹ là bà Nguyễn Thị Ngọc Bình (42 tuổi) từ Quảng Bình vào TP.HCM để phụ việc tại một quán cơm chay ở đường Chế Lan Viên, quận Tân Phú. Nhưng chỉ sau một ngày, vào tối 12-3, trong lúc đang nhặt rau, Hương không thấy mẹ đâu.
Camera gần quán ghi lại hình ảnh bà Bình đi bộ về hướng đường Trường Chinh, trên người không mang theo tài sản, giấy tờ. Từ đó đến nay, không ai còn thấy bà.
“Mẹ mặc áo vàng, quần đen, dép trắng… Mẹ không quen ai ở đây, em chỉ sợ mẹ bị lạc, không ai cưu mang”, Hương nghẹn ngào.
Gần ba tháng đi khắp nơi tìm mẹ
Từ đó, em Hương rong ruổi khắp TP.HCM và các tỉnh lân cận như Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh… với hy vọng tìm được mẹ. Em phát tờ rơi, đăng bài trên mạng xã hội, hỏi han từng bóng người trên đường.
Quá trình tìm kiếm, nhiều người tốt giúp đỡ, trong đó có chủ quán nơi Hương làm việc. Họ cho mượn xe, hỗ trợ chi phí, cùng đi tìm, nhưng vẫn không có manh mối.
“Mẹ từng có biểu hiện tâm lý không ổn định, nhiều khi cười nói một mình, từng đi lạc ở quê nhưng rồi tìm được. Giờ em chỉ mong ai đó thấy mẹ báo tin… Dù là thông tin nhỏ nhất cũng quý lắm”, Hương nói trong nước mắt.
Đã trình báo công an, mong cộng đồng hỗ trợ
Ngay khi phát hiện mẹ mất tích, Hương đã trình báo Công an phường Tây Thạnh, quận Tân Phú. Thông báo đã được gửi đến các xã, phường thuộc Công an TP.HCM để hỗ trợ tìm kiếm.
Thông tin nhận dạng bà Nguyễn Thị Ngọc Bình:
Tuổi: 42
Chiều cao khoảng 1m63, người gầy
Tóc dài ngang vai, nói giọng miền Bắc
Mặc áo vàng, quần đen, dép trắng
Sức khỏe tâm thần không ổn định, dễ bị lạc đường, hay quên
Nếu ai phát hiện hoặc có thông tin về bà Bình, xin báo về Công an phường Tây Thạnh (số 534 Lê Trọng Tấn, khu phố 1, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM) qua số điện thoại: 028.3815.3527.
Theo: Tuổi Trẻ