Site icon Tin360

Mũi Nghê và buổi sáng không ai mong muốn

Mũi Nghê, điểm đến nổi tiếng ở Sơn Trà, trở thành nơi xảy ra chuyến đi định mệnh khi 4 người bị sóng cuốn, 2 người mất tích.

Bản đồ vệ tinh thể hiện vị trí Mũi Nghê và tuyến đường dẫn vào khu vực. (Ảnh minh họa: Tin 360)

Họ đi khi trời còn tối, mang theo mong muốn đón một bình minh đẹp ở Mũi Nghê. Nhưng biển đã biến buổi sáng 08/8 thành ký ức đau lòng: 4 người bị sóng cuốn, 2 người được cứu và 2 người chưa trở về.

Đi trong bóng tối để tìm bình minh

Khoảng 4h30 ngày 08/8, nhóm 6 người họ hàng trẻ tuổi rời khu vực trung tâm Đà Nẵng, chạy xe máy gần 20 km lên bán đảo Sơn Trà.

Họ gửi xe gần một khu nghỉ dưỡng trên đường Hoàng Sa rồi đi bộ thêm khoảng 4 km. Con đường dẫn vào Mũi Nghê nằm giữa rừng, trong bóng tối chỉ được soi sáng bởi điện thoại. Nhóm đi qua cây đa di sản hơn 800 năm tuổi rồi tiếp tục hướng về ghềnh đá. Đó là một hành trình không ngắn, nhưng đích đến là bình minh mà họ mong chờ.

Điều đáng nói, Mũi Nghê không phải điểm du lịch được phép khai thác. Những lối vào tự phát đã có rào chắn và biển cảnh báo. Địa hình ghềnh đá hiểm trở, thủy triều và dòng chảy cũng tiềm ẩn nguy cơ. Nhóm đến đây trước giờ mở cửa tham quan rừng, từ 7h30 đến 18h30.

Một đợt sóng cuốn đi buổi sáng bình yên

Khi trời bắt đầu sáng, cả nhóm đứng trên ghềnh đá chụp ảnh. Ba cô gái T.T.Ph., M.T.Ph. và T.T.A.D., cùng 24 tuổi, quê xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng, bất ngờ trượt ngã và bị sóng cuốn ra biển. Anh Nguyễn Thái, 30 tuổi, không do dự lao xuống cứu. Trên bờ, Vũ Hồng Cẩm và Trương Văn Đông nhìn thấy 4 người vẫn nổi giữa những con sóng liên tiếp.

Anh Thái tiếp cận một cô gái, cố dìu nạn nhân nổi trên mặt nước khoảng 15-20 phút. Nhưng càng cố giữ, anh càng bị dòng nước kéo ra xa. Rồi sức lực cạn dần. Dòng nước cuốn cả 4 người ra sau mỏm đá.

Cẩm và Đông không dám xuống biển, chỉ biết hô hoán. Khoảng 20 phút sau, người đi biển gần đó nghe tiếng kêu cứu và hỗ trợ báo lực lượng chức năng.

Lực lượng cứu nạn tiếp cận khu vực ghềnh đá Mũi Nghê để triển khai công tác tìm kiếm.
(Ảnh minh họa: Tin 360)

Một chiếc phao và hơn 8 giờ hy vọng

Khoảng 8h, anh Nguyễn Thái được tàu cá do ông Nguyễn Phú Hồng làm thuyền trưởng cứu sau hơn 2 giờ trôi dạt. Sau khi được chăm sóc y tế trên tàu SAR 274, anh được chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng điều trị viêm phổi do đuối nước.

Trong khi đó, Trương Thị Phương vẫn lênh đênh giữa biển. Phương không biết bơi. Sóng liên tục tạt vào mặt khiến cô phải cố gắng giữ bình tĩnh. Nhớ lại kỹ năng sinh tồn từng xem trên mạng, cô ngừng vùng vẫy, thả lỏng cơ thể và điều chỉnh nhịp thở. Khoảng một giờ sau, tay Phương chạm vào một chiếc phao xốp trôi trên biển. Cô kéo phao vào người, kẹp dưới cổ và nằm ngửa để giữ sức.

Nhiều giờ sau đó, Phương tiếp tục bám vào chiếc phao. Một con tàu đi ngang giữa buổi trưa nhưng không phát hiện ra cô. Đến 14h15, lực lượng trên tàu HQ-629, Vùng 3 Hải quân cứu được Phương cách khu vực xảy ra tai nạn hơn 2 hải lý. Cô được đưa lên tàu trong tình trạng mệt lả sau hơn 8 giờ trôi dạt.

Lực lượng biên phòng triển khai tìm kiếm trên biển Mũi Nghê. (Ảnh minh họa: Tin 360)

Hai người vẫn chưa được tìm thấy

Chiều cùng ngày, lực lượng tìm kiếm cứu nạn tiếp tục rà soát vùng biển Mũi Nghê để tìm 2 người còn mất tích. Sóng lớn, gió Tây Nam cấp 6 và dòng chảy phức tạp khiến cuộc tìm kiếm gặp nhiều trở ngại.

Mũi Nghê vẫn ở đó với biển xanh, ghềnh đá và những buổi bình minh mà nhiều người mong muốn được nhìn thấy. Nhưng sau ngày 08/8, nơi ấy còn gắn với một cuộc tìm kiếm chưa kết thúc.

Thành Luân (tổng hợp)