Hàng loạt tiêm kích và máy bay tiếp dầu của Mỹ đang rời căn cứ hướng về Địa Trung Hải, làm dấy lên nghi vấn về khả năng Washington tham gia chiến dịch không kích Iran cùng Israel trong bối cảnh căng thẳng hạt nhân gia tăng.
- Israel không kích bằng 50 chiến cơ, Iran đáp trả bằng tên lửa siêu vượt âm Fattah
- Người Israel hoang mang giữa mưa tên lửa Iran
- Zelensky bị Trump “phớt lờ”, kêu gọi viện trợ 40 tỷ USD tái thiết Ukraine
Hoạt động quân sự dày đặc trên Địa Trung Hải
Ngày 17-6, hàng loạt máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 Stratotanker cùng máy bay chiến đấu của Mỹ đã xuất hiện dày đặc trên bầu trời đông Địa Trung Hải – một diễn biến bất thường làm dấy lên lo ngại rằng Mỹ có thể tấn công Iran. Theo Đài Euronews, các máy bay cất cánh từ căn cứ RAF Mildenhall (Anh) và Morón de la Frontera (Tây Ban Nha) bay qua khu vực gần Ý, hướng về vị trí chưa xác định ở Trung Đông.
Thông tin từ Flightradar24 cùng các nguồn quân sự xác nhận đây là một “đợt di chuyển lớn” của lực lượng không quân Mỹ. Các chuyên cơ này thường làm nhiệm vụ hỗ trợ tiêm kích như F-15E, F-16 và F-35 – loại khí tài từng được sử dụng trong các chiến dịch không kích quy mô lớn tại Trung Đông.
Ngoài ra, nhiều chiến đấu cơ khác cũng được phát hiện xuất phát từ các căn cứ lớn của Mỹ tại châu Âu như Lakenheath (Anh), Spangdahlem (Đức) và Aviano (Ý), cùng bay về hướng đông. Động thái này cho thấy Washington đang thiết lập năng lực tấn công tại chỗ, sẵn sàng cho phương án tác chiến nếu tình hình vượt khỏi kiểm soát.
Ông Trump và Ông Netanyahu đồng loạt phát tín hiệu cứng rắn
Tổng thống Donald Trump bất ngờ đưa ra cảnh báo trực tiếp nhắm vào thủ đô Tehran, kêu gọi người dân “ngay lập tức sơ tán”, đồng thời nhấn mạnh: “Iran không được phép có vũ khí hạt nhân.” Đây là tuyên bố được đánh giá là sự thay đổi mạnh mẽ so với lập trường trước đó của ông – vốn thiên về đàm phán và né tránh can thiệp quân sự trực tiếp.
Chưa đầy 24 giờ sau, Tổng thống Trump bất ngờ rút khỏi Hội nghị G7 tại Canada, viện lý do “quan trọng hơn nhiều”, đồng thời tuyên bố “không còn tâm trạng đàm phán” và mong muốn một “kết thúc thực sự”.
Gần như đồng thời, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cũng cảnh báo người dân Tehran nên sơ tán vì “các cuộc không kích quy mô lớn” sắp diễn ra, với mục tiêu trọng tâm là cơ sở hạt nhân ngầm Fordow. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu còn tuyên bố không loại trừ khả năng ám sát Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei, nhấn mạnh điều đó sẽ “kết thúc xung đột” chứ không làm leo thang.
Các tuyên bố từ Trump và Netanyahu cho thấy sự đồng thuận rõ ràng trong chiến lược. Việc dùng từ “kết thúc” trong phát ngôn của cả hai nhà lãnh đạo được cho là thông điệp ám chỉ sự phối hợp tác chiến nếu Iran không lùi bước.
Nguy cơ thổi bùng chiến tranh khu vực
Phản ứng trước các diễn biến nhanh chóng, bà Kaja Kallas – đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu (EU) – cảnh báo nếu Mỹ can dự quân sự, toàn bộ khu vực Trung Đông có thể bị cuốn vào một cuộc chiến tranh lớn hơn.
“Việc Mỹ tham gia chắc chắn sẽ kéo cả khu vực vào xung đột. Điều đó không có lợi cho bất kỳ ai,” bà Kallas nói.
Tại Tehran, tình hình nội địa đang rơi vào hỗn loạn. Truyền thông khu vực ghi nhận hàng ngàn người dân bắt đầu rời khỏi thành phố, gây tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng trên các tuyến đường dẫn ra phía Bắc, đặc biệt là hướng về bờ biển Caspi.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth xác nhận nước này đang triển khai “năng lực bổ sung” để “củng cố thế trận phòng thủ”. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định khối lượng không lực đang điều động cho thấy đây không đơn thuần là hành động phòng thủ, mà có thể là bước chuẩn bị cho một chiến dịch quân sự chủ động.
Sự kết hợp giữa các dấu hiệu quân sự, cảnh báo chính trị và diễn biến nội bộ Iran cho thấy nguy cơ Mỹ có thể tấn công Iran là hoàn toàn có cơ sở. Dù chưa có hành động chính thức, tình hình đang leo thang nhanh chóng, có thể vượt khỏi tầm kiểm soát nếu không được kiềm chế bằng các biện pháp ngoại giao kịp thời. Trong bối cảnh đó, mọi động thái của Washington và Tel Aviv đang được quốc tế theo dõi chặt chẽ.
Theo: Tuoitre