Tại Đắk Lắk, người nhặt ve chai dùng đá đánh chết nam thanh niên 27 tuổi vì nghi bị chụp ảnh. Công an đã bắt nghi phạm để điều tra vụ việc.
- Nữ du kích lái đò trên sông Thạch Hãn xem lại hình bóng mình trong “Mưa đỏ”
- Bóng chuyền nữ Việt Nam dự giải thế giới, vì sao đội nam lại vắng mặt?
- Xe tải mất thắng tông liên hoàn 7 ôtô, quốc lộ 51 kẹt xe nhiều km
Người nhặt ve chai tấn công vì nghi ngờ
Vào chiều 8/9, tại thôn 16, xã Ea Nuôl, tỉnh Đắk Lắk, Trịnh Văn Tăng (44 tuổi) nhặt ve chai. Anh Lư Hồng Sơn (27 tuổi) cho Tăng một túi vỏ lon bia. Thấy Tăng bị đau chân, Sơn lấy thuốc xịt hỗ trợ. Khi Tăng chuẩn bị rời đi, anh Sơn cầm điện thoại. Tăng nghi bị chụp ảnh nên nổi giận. Ông nhặt hai cục đá ven đường, đập liên tiếp vào đầu Sơn. Nạn nhân ngã gục ngay tại chỗ, bất tỉnh. Vụ việc khiến người dân xung quanh hoảng loạn.
Công an bắt khẩn cấp nghi phạm
Sau vụ tấn công, người dân can ngăn và đưa anh Sơn đi cấp cứu. Tuy nhiên, vết thương quá nặng khiến anh Sơn tử vong. Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt khẩn cấp Trịnh Văn Tăng. Phòng Cảnh sát hình sự đang điều tra hành vi giết người. Tăng được đưa về trụ sở để làm rõ nguyên nhân vụ việc. Vụ án đang được dư luận đặc biệt quan tâm.
Bi kịch từ hiểu lầm nhỏ
Hiểu lầm về việc chụp ảnh đã dẫn đến vụ án nghiêm trọng. Tăng khai hành động bộc phát do tức giận. Gia đình nạn nhân chịu cú sốc lớn. Công an đang tiếp tục điều tra các tình tiết liên quan. Vụ việc cảnh báo về kiểm soát cảm xúc trong giao tiếp. Những mâu thuẫn nhỏ có thể gây hậu quả khôn lường nếu không được giải quyết.
Theo: Khai Mở