Liên tiếp hứng chịu hàng trăm tên lửa từ Iran, nhiều người dân Israel rơi vào trạng thái lo lắng, hoài nghi hệ thống phòng thủ từng được ca ngợi. Cuộc sống đảo lộn, hàng nghìn người sơ tán, và cảm giác an toàn nay trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
- Trùm giang hồ Tuấn ‘Thần Đèn’ cưỡng đoạt tài sản doanh nghiệp và người dân
- 5 điều đặc biệt ở người phụ nữ khiến đàn ông say mê ngay lần đầu gặp mặt
- 6 điều nhất định phải tránh khi ngủ
Thành phố yên ắng, người dân sơ tán
Trung tâm Tel Aviv vốn sôi động nay trở nên hoang vắng. Trường học, doanh nghiệp không thiết yếu đóng cửa, giao thông thưa thớt, tụ tập bị cấm hoàn toàn. Iran liên tiếp phóng tên lửa vào Tel Aviv, Haifa, đánh trúng nhà dân, cơ sở hạ tầng, khiến ít nhất 24 người thiệt mạng, hơn 800 người bị thương và hàng nghìn người phải sơ tán.
“Thật điên rồ khi phải sống mà không biết lúc nào tên lửa sẽ rơi xuống đầu mình”, Ella Keren, một bà mẹ hai con ở Tel Aviv, nói khi cùng các con chơi gần hầm trú ẩn. Cô thừa nhận chưa từng cảm thấy bất an đến thế kể từ cuộc xung đột với Iran bùng phát.
Nỗi sợ vượt quá những gì từng trải qua
Trong 20 tháng kể từ sau vụ tấn công Hamas 10/2023, người dân Israel đã quen với tiếng còi báo động. Nhưng cuộc đối đầu trực tiếp với Iran lần này lại mang quy mô và mức độ khác biệt hoàn toàn. Tên lửa đạn đạo Iran liên tục xuyên thủng các lớp phòng thủ, gây thiệt hại lớn và lan rộng cảm giác bất lực.
Tal Mor, một cư dân 37 tuổi, cho biết anh không thể quên đêm 13/6 khi tên lửa trút xuống Tel Aviv. Sau tiếng nổ rung chuyển tòa nhà, anh phát hiện cửa sổ căn hộ bị phá hủy hoàn toàn. Dù đã chuyển về Hadera ở tạm nhà bố mẹ, anh vẫn chưa cảm thấy an toàn.
Hệ thống phòng thủ bị hoài nghi
Hệ thống Vòm Sắt – niềm tự hào quốc phòng Israel – vốn được tin tưởng có thể chặn hơn 90% rocket từ Gaza, nay đang bị nghi ngờ về hiệu quả trước tên lửa đạn đạo tầm xa từ Iran. Dana Avesar, một nhân viên startup, cho biết: “Hệ thống phòng thủ dường như không thể bảo vệ tuyệt đối. Tôi không ngủ được vì sợ điều gì đó xảy ra.”
Nhiều người dân đặt câu hỏi về giá trị thực sự của các hệ thống phòng không khi “mưa tên lửa” vẫn xuyên thủng lá chắn và phá hủy nhà cửa.
Căng thẳng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt
Thủ tướng Netanyahu tuyên bố chiến dịch quân sự ở Iran sẽ tiếp tục đến khi phá hủy chương trình hạt nhân và tên lửa của Tehran. Đáp lại, Iran khẳng định quyền “tự vệ chính đáng”. Mỹ, qua tuyên bố của Tổng thống Donald Trump, kêu gọi Iran “đầu hàng vô điều kiện”, làm dấy lên lo ngại về khả năng can thiệp sâu hơn từ Washington.
Người Israel đang phải sống trong cảnh phòng thủ từng ngày, lo lắng về một cuộc chiến không có hồi kết – nơi mỗi đêm đều tiềm ẩn hiểm họa từ bầu trời.
Theo VnExpress